(BongDa.com.vn) – Raheem Sterling đã chính thức đầu quân cho Manchester City với mức giá 49 triệu bảng, và chắc chắn sẽ chẳng ai muốn cầu thủ 20 tuổi này trở thành ‘bom xịt’ như một vài đồng hương của anh sau đây.
Andy Carroll được Liverpool mua với giá 35 triệu bảng nhằm thay thế cho Fernando Torres vào năm 2011. Tuy nhiên với chỉ 6 bàn trong 44 trận và liên tục gặp chấn thương, tiền đạo cao tới 1m93 này đã nhanh chóng bị đẩy khỏi Anfield chỉ sau 2 năm.
Trong những năm đầu của kỷ nguyên Man City, Shaun Wright-Phillips chính là một trong những cái tên thi đấu nổi bật nhất của gã nhà giàu mới nổi của nước Anh. Tuy nhiên sau khi đầu quân cho Chelsea vào năm 2005 với mức giá 21 triệu bảng, Wright-Phillips chẳng còn được nhắc đến quá nhiều với hàng loạt màn trình diễn mờ nhạt của mình trong màu áo xanh. Stewart Downing là một nỗi thất vọng khác trong kế hoạch trọng dụng các cầu thủ bản địa của Liverpool. Bỏ ra 20 triệu bảng, những đổi lại Liverpool chẳng nhận được gì từ tiền vệ này, thậm chí trong mùa giải đầu tiên tại Anfield vào năm 2011, tiền vệ này còn không tung được một đường kiến tạo nào. Owen Hargreaves chắc chắn là một trong những bản hợp đồng gây thất vọng nhất trong lịch sử Man Utd. Ở Bayern, Hargreaves luôn được xem là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới, nhưng khi chuyển sang Man Utd vào năm 2007 với giá 17 triệu bảng, hình ảnh này đã không còn được tái hiện khi tiền vệ này quá ‘mải mê’ vào bệnh viện điều trị chấn thương trong suốt 4 năm sống tại Manchester. David Bentley từng được xem là một trong những cầu thủ chạy cánh tìm năng nhất của bóng đá Anh, và đó cũng là lý do vì sao Tottenham đã chấp nhận bỏ ra tới 15 triệu bảng để có được sự phục vụ của anh vào năm 2008. Đáng tiếc khoản đầu tư này của Tottenham nhanh chóng cho thấy sự thất bại, để rồi chỉ sau 2 năm, Bentley đã liên tục được đội bóng thành London đem cho các đội bóng khác mượn, trước khi tuyên bố giải nghệ vào năm 2013. Jack Rodwell từng được xem là một thần đồng của bóng đá Anh. Tuy nhiên sự nghiệp của tiền vệ này đã tụt dốc không phanh khi anh quyết định rời bỏ Everton khi còn quá trẻ để chạy theo đồng tiền của Man City vào năm 2012. Trước dàn sao khủng từ khắp nơi trên thế giới tại Etihad, Rodwell gần như chẳng có được cơ hội ra sân, để rồi giờ đây đang cố gắng vực dậy sự ngiệp của mình khi đầu quân cho Sunderland.
Xú - Thể thao Việt Nam