(BongDa.com.vn) – Trong suốt lượt đi của mùa giải 2015/16, các đội bóng này đều thực sự gây sốt cho người hâm mộ khi thể hiện phong độ thăng hoa rực rỡ. Thế nhưng đến lúc này tất cả họ đều lộ rõ bản chất ngựa ô khi đang trượt dài không phanh.
Đã có một thời gian Crystal Palace liên tục ngự trị trong top 4 của Premier League. Đến trước vòng 18, họ mới chỉ để thua có 6 trận và liên tiếp có những trận thắng với tỉ số sát nút cực kỳ khó chịu trong đó có những chiến thắng oanh liệt trước Chelsea hay Liverpool.
Rất tiếc, họ đã rơi một lèo xuống vị trí thứ 13 sau vòng 26 khi đã có 9 trận liền không biết mùi chiến thắng, cay đắng hơn họ đã thua 6/7 trận gần nhất. Hàng công yếu kém chỉ mới có 27 bàn thắng chính là nguyên nhân khiến đội bóng sọc đỏ xanh hụt hơi. Những Yohan Cabaye, Conor Wickham, Bolasie,… đang tậm tịt sau khoảng thời gian đầu thăng hoa.
Angers
Hiện tượng của Ligue 1 mùa này cũng đang sa sút trầm trọng khi tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng sau vòng 26. Còn nhớ, cách đây khoảng hai tháng Angers có lúc còn vươn lên vị trí thứ 2 và chỉ sau nhà ĐKVĐ PSG.
Việc để thua 6/8 gần nhất là minh chứng rõ nét cho thấy đội bóng này đã bộc lộ bản chất “ngựa ô” đặc biệt là khi đụng độ những đối thủ cứng cựa như Saint Entienne, Lyon hay Rennes. Có lẽ Ketkeophomphone cùng đồng đội nên nghĩ tới việc tích lũy đủ điểm số để an toàn trụ hạng sớm thay vì mơ giấc mơ châu Âu xa xôi.
Sassuolo
Đội bóng bé nhỏ ở Serie A cũng từng có một giai đoạn thăng hoa rực rỡ ở lượt đi khi liên tục nằm trong top 6 của Calcio. Rất tiếc với chuỗi 7 trận đấu liên tiếp không biết mùi chiến thắng, thầy trò Di Francesco đã trở lại mặt đất khi lần lượt để AC Milan hay Lazio qua mặt.Khoảng cách của họ với những đội xếp sau như Empoli hay Bologna cũng rất sít sao và rất nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục bị trượt lại ở phía sau. Có lẽ mục tiêu thiết thực của Sassuolo là kết thúc mùa giải trong top 10 để vượt qua thành tích xếp thứ 13 năm ngoái của họ.
“Cánh chim lạ” của La Liga mùa này đã bắt đầu hiện nguyên hình khi chỉ thắng 1/8 trận gần nhất. Bắt đầu từ lượt về, đội chủ sân Balaidos thể hiện một phong độ bạc nhược và chỉ kiếm được thêm có 4 điểm nên bị đá văng khỏi top 4 dù đã có lúc họ hạ cả Barca, Sevilla và Villareal.
Nguyên nhân khiến thầy trò Berizzo hụt hơi là chiều sâu lực lượng quá yếu. Họ chủ yếu dựa vào Nolito và Aspas. Lúc này Celta Vigo đang xếp thứ 8, dẫu sao đó cũng đã là một mùa giải thành công của họ nếu như đội bóng này không để trượt sâu thêm vào khủng hoảng.