MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Những năm tháng đầu cầm quân của Pep Guardiola (Phần 1)

    22:33 Thứ năm 18/01/2018

    BongDa.com.vn Đã 27 năm kể từ ngày Guardiola ra mắt Barcelona trong vai trò cầu thủ, nhưng hãy cùng hồi tưởng về sự nghiệp huấn luyện của Pep trước khi đến Camp Nou.

    Nhiều người khẳng định, ngày Guardiola treo giày cũng là lúc anh định hướng cho tương lai với vai trò huấn luyện. Phân tích một chút: Tại sao Pep vẫn đến Ý năm 2001? Juventus từng thẳng thừng từ chối anh dù đang thiếu ổn định vì vừa bán Zidane cho Madrid. Tuy vậy, anh lại chọn cách tiếp cận khác với Serie A khi chơi cho một đội bóng nhỏ là Bresia. Tiếp, Pep đến Roma, quay lại Bresia của Fabio Capello và có 2 năm chơi bóng ở Qatar, trước khi dừng chân ở Sinaloa, một đội ở Mexico do Juan Manuel Lillo dẫn dắt. Dù có vài lời đề nghị từ Anh để níu kéo đôi chân của Pep, nhưng anh đã khước từ và giải nghệ năm 2006. Năm 2007, Pep bắt đầu cuộc đời với một vai trò hoàn toàn mới: Huấn luyện viên chuyên nghiệp.

    pep - Bóng Đá

     Pep thời còn là cầu thủ.

    Sáu tháng trước khi Guardiola đến, HLV gốc Tolosa (TBN) đã ký hợp đồng với Dorados de Sinaloa. CLB Mexico mới chỉ thành lập được 2 năm và Lillo ngỏ ý muốn Pep nhập đội. Anh tham gia không chút ngần ngại và cùng điểm dừng chân cuối sự nghiệp chiến đấu cho một suất trụ hạng. Chỉ trong một năm ngắn ngủ nhưng Pep đã học được từ Lillo rất nhiều trong cách huấn luyện.

    Guardiola đã giải nghệ ở Mexico, nhưng anh hoàn toàn có thể làm điều đó sớm hơn. Năm 2000, nếu Lluís Bassat đắc cử Chủ tịch Barca, biết đâu Pep là Giám đốc thể thao cũng không chừng. Cựu cầu thủ Barca không hề hé răng cái tên nào trong chiến dịch năm ấy. Đợi sau khi Koeman hết hợp đồng huấn luyện ở Ajax, Pep mới bày tỏ mong muốn thi đấu dưới trướng Juan Lillo. Và họ đã cùng nhau đến Culiacan, Mexico, thủ phủ của Sinaloa.

    pep - Bóng Đá

     Ông đến tận Mexico "học việc".

    Pep đến với Dorados de Sinola với quyết tâm học hỏi cách hành nghề. Lillo coi anh là một trợ lý đúng nghĩa và trao cho anh quyền thực hiện cả vai trò cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Khả năng lãnh đạo, kinh nghiệm của Pep và trình độ của giải đấu vẫn còn thấp đã chứng minh đẳng cấp của anh hơn hẳn mọi cầu thủ khác. Trong các buổi tập, anh tạo ảnh hưởng của mình bằng hành động, sửa chữa và thậm chí trao đổi với đồng đội để giúp họ nâng cao kỹ thuật và tiếp thu chiến thuật. Nếu cần thiết, cả thầy và trò sẽ hẹn nhau sau các buổi tập đó.

    Pep nghiên cứu đối thủ, dự đoán các tình huống có thể xảy ra và tìm hướng giải quyết phù hợp. Thi đấu trên sân, anh vẫn thể hiện được khả năng xoay xở tài tình như thường lệ. Còn lúc chấn thương nhẹ phải ngồi ngoài, rất hay nhìn thấy Pep hỗ trợ đồng đội trên đường pitch. Mặc quần áo chỉnh tề, anh không xuất hiện trên khán đài mà lại đi cùng Lillo. Những hướng dẫn anh đưa ra trong mỗi buổi tập thậm chí còn được áp dụng nhiều hơn trong từng trận đấu. Lillo vốn là một ông thầy thầm lặng, đã để Pep Guardiola chuyển mình từ một cầu thủ cần được huấn luyện thành một huấn luyên viên kiêm cầu thủ !

    Kinh Luân - Bongda.com.vn - TTVN | 22:10 18/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...