MỚI NHẤT :
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • Những lý do có thể khiến Quỷ Đỏ 'khóc hận' trước Burnley

    14:38 Chủ nhật 23/04/2017 | 2

    BongDa.com.vn Xét về thực lực, Manchester Unitd đang có phần nhỉnh hơn so với Burnley. Tuy nhiên không phải là không có cơ sở để NHM của Quỷ Đỏ phải lo lắng trước thềm trận đấu này.

    Cơn bão chấn thương đang hành hạ Mourinho

    Khi mà mùa giải đang bước vào giai đoạn cực kỳ căng thẳng, thì Man Utd lại phải đối mặt với một cơn khủng hoảng rất lớn về mặt lực lượng. Trong khi Chris Smalling, Phil Jones và Juan Mata vẫn chưa bình phục, thì danh sách thương binh của Quỷ Đỏ lại vừa bổ sung thêm 2 cái tên rất đáng chú ý đó là Marcos Rojo và Zlatan Ibrahimovic.

    Những lý do có thể khiến Quỷ Đỏ 'khóc hận' trước Burnley  - Bóng Đá

     

    Vào lúc này, cả 3 tuyến của Man Utd đều đang mất đi những quân bài chủ lực. Trong đó trường hợp đáng nói nhất phải kể đến Ibrahimovic, cầu thủ đã mang về cho 28 bàn thắng và 8 pha kiến tạo trong mùa giải năm nay. Mặc dù Rashford đang có thành tích khá tốt trong 2 trận gần đây (2 bàn, 1 kiến tạo), nhưng xét tổng thể thì màn trình diễn của tiền đạo trẻ người Anh vẫn là chưa thật sự nổi bật và còn khá non. Nên nhớ trong giai đoạn Ibra bị treo giò 3 trận cách đây không lâu, Rashford cũng đã từng chơi rất mờ nhạt và không để lại được dấu ấn nào.

    Coi chừng các tình huống cố định

    Với việc Smalling, Jones và Rojo đều đã chấn thương, trong khi De Gea thời gian gần đây đã bắt đầu có dấu hiệu xao nhãn trong việc thi đấu vì những tin đồn liên quan đến Real, khả năng hàng thủ của Quỷ Đỏ mắc sai lầm ở trận đấu tối nay là rất lớn. Mourinho sẽ cần đặc biệt cẩn trọng với các tình huống phối hợp đá phạt của đội chủ nhà, một miếng đánh đã từng mang về cho thầy trò HLV Dyche rất nhiều bàn thắng trong mùa giải năm nay.

    Chảo lửa Turf Moor

    Sân Turf Moor không phải là một địa điểm 'thân thiện' đối với các đội bóng tại Ngoại hạng Anh mùa này. Cần biết rằng Burnley đang nằm trong số các đội bóng có thành tích đá sân nhà tốt nhất (10 thắng, 2 hòa và 4 thua). Ngay cả những đội bóng như Liverpool, Leicester, Everton hay như Chelsea hùng mạnh cũng đều đã từng chẳng thể đánh bại được thầy trò HLV Dyche tại đây.

    Bản thân Man Utd cũng thừa biết thi đấu tại Turf Moor là khó khăn đến thế nào, khi họ đã từng không ghi được bàn nào trong 2/3 trận làm khách tại đây gần nhất.

    Hãy nhớ Tom Heaton

    Những lý do có thể khiến Quỷ Đỏ 'khóc hận' trước Burnley  - Bóng Đá

     

    Tom Heaton từng có 13 năm thi đấu trong màu áo Man Utd. Tuy nhiên có lẽ ngay cả những CĐV lâu năm của Quỷ Đỏ củng chẳng biết thủ thành này là ai, vì đơn giản Tom Heaton đã chẳng được bắt chính lấy 1 lần cho đội 1 trong suốt khoảng thời gian này. Chính Heaton từng thừa nhận sự 'căm ghét' của bản thân dành cho Sir Alex nói riêng, và Man Utd nói chung. Có lẽ cũng vì sự căm thù này, Heaton đã từng chơi rất ấn tượng trong trận lượt đi, qua đó giúp Burnley có được trận hòa 0-0 trước Quỷ Đỏ ngay tại Old Trafford.

    Video tài năng của Tom Heaton

    Xú - Thể thao Việt Nam | 14:40 23/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...