Nếu Louis van Gaal còn dẫn dắt?
Hãy thử tưởng tượng nếu là David Moyes hay Louis van Gaal cùng Manchester United nhận trận thua trước Feyenoord, dư luận sẽ không để hai chiến lược gia này yên ổn trong vài ngày. M.U đã liên tục thay đổi HLV trong những năm gần đây, nhưng các màn trình diễn tiếp tục gây thất vọng.
Bất cứ đội bóng nào cũng có thất bại tại đấu trường châu Âu, nhưng cách thua trận của M.U thời kỳ hậu Fergie thật đáng báo động. Những ngôi sao hàng đầu thi đấu mất hút trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, chiều sâu đội hình không giải quyết được vấn đề còn Jose Mourinho vẫn chưa hòa nhập?
Chiếc ghế của Mourinho đang lung lay
Chỉ mới ở mùa trước, Mourinho cùng ĐKVĐ Chelsea thi đấu thảm họa và gần như rơi vào khu vực xuống hạng. Người ta nói nhiều về chu kỳ 3 năm của Mourinho, ông thường chỉ thành công với một đội bóng trong chừng ấy thời gian. Nhưng đây chỉ mới là năm đầu tiên ông dẫn dắt Quỷ đỏ.
M.U của Mourinho vẫn chưa thể hiện được nhiều trong những ngày đầu ra quân. Chiến thắng nghẹt thở trước Hull City, hai trận thua liên tiếp trước Manchester City và Feyenoord và biểu ngữ #JoseOut đang xuất hiện ngày càng nhiều ở thành phố Manchester. Chỉ mới là những trận đấu đầu tiên, nhưng sóng gió đã ập đến với chiến lược gia người Bồ một cách bất ngờ.
Điểm sáng Austin và Southampton
Austin chính là niềm hy vọng lớn nhất để Southampton vươn cao tại Ngoại hạng Anh và tiến sâu ở Europa League năm nay. Sau khi gia nhập từ Queen Park Rangers vào tháng giêng, Austin đã bị chấn thương nặng nhưng vừa trở lại kịp thời.
Anh là người có những cú sút rất chất lượng mà Saints đang có, trường hợp tương tự là Jay Rodriguez, người cũng trở lại sau chấn thương. Màn trình diễn của Austin trước Sparta Prague khiến anh trở thành niềm tin tưởng tuyệt đối của HLV Claude Puel trong những trận đấu tiếp theo.
Màn ngược dòng ấn tượng của Zenit
Trận đấu ấn tượng nhất lượt trận đầu tiên của vòng bảng Europa League chính là của Zenit trước Maccabi Tel Aviv. Phút 70, họ bị dẫn 3-0 nhưng chỉ trong 15 phút cuối trận, Zenit ghi đến 4 bàn nhờ công của Kokorin, Robert Mak, Giuliano và Djordjevic. Đáng nói hơn, đội bóng của Nga chỉ có 3 cú sút trúng đích trong 75 phút đầu tiên, nhưng hiệu quả tuyệt vời ngay sau đó đã giúp họ mang về 3 điểm trọn vẹn.