1. Eric Bailly (30 triệu bảng - Villareal)
Nếu chơi đúng phong độ, cái giá 30 triệu bảng sẽ chẳng là gì so với tài năng của ngôi sao người Bờ Biển Ngà. Tuy nhiên, những chấn thương dai dẳng ở mùa giải trước khiến Bailly đánh mất mình và mất luôn vị trí chính thức trong đội hình của Man Utd.
2. Paul Pogba (89 triệu bảng - Juventus)
Ý định đưa đứa con lưu lạc trở về mái nhà xưa rõ ràng là đúng đắn của BLĐ Man Utd cũng như Mourinho. Tài năng của Pogba được cả thế giới túc cầu công nhận. Nhưng vấn đề của anh với ông thầy 56 tuổi lại là sự dung hoà. Đó là lý do tại sao cầu thủ người Pháp thăng hoa tột đỉnh khi Mourinho ra đi.
3. Victor Lindelof (31 triệu bảng - Benfica)
Bị chê bai rất nhiều ở mùa giải đầu tiên, nhưng bây giờ "Người băng" đang bùng cháy tại Old Trafford. Không phải Chris Smalling hay Phil Jones mà chính Lindelof mới là nhân tố chủ chốt ở hàng phòng ngự Man Utd bên cạnh David de Gea và Luke Shaw. Rõ ràng ngôi sao người Thuỵ Điển đã lấy lại được phong độ vốn có.
4. Romelu Lukaku (75 triệu bảng - Everton)
Gia nhập đội bóng từ The Toffees, cầu thủ cao lớn người Bỉ không mất nhiều thời gian để làm quen và có 24 bàn thắng ngay sau mùa giải đầu tiên cùng nửa đỏ thành Manchester. Giống như rất nhiều đồng đội khác, Lukaku không còn là chính mình mùa trước, nhưng bây giờ đang dần lấy lại hình ảnh với 4 bàn sau 2 trận gần nhất.
5. Nemanja Matic (40 triệu bảng - Chelsea)
Tiền vệ sinh năm 1988 có mùa giải đầu tiên thành công cùng Man Utd khi trở thành mắt xích quan trọng trong hàng tiền vệ. Phong độ của Matic có thể đã suy giảm đôi chút nhưng dẫu sao anh vẫn là trụ cột tại Old Trafford. Hiện tại cầu thủ người Serbia đang dưỡng thương và chưa hẹn ngày trở lại.
6. Alexis Sanchez (đổi ngang Henrikh Mkhitaryan từ Arsenal)
Hơn 1 năm khoác áo Man Utd, Sanchez không còn là chính mình, trong khi 2 lần dính chấn thương dài hạn. Anh rõ ràng đã sa sút quá nhiều so với những gì từng làm ở Arsenal. Bây giờ, tiền đạo người Chile dính chấn thương đầu gối khá nặng và chẳng biết liệu còn được Solskjaer trọng dụng khi trở lại hay không.
7. Diogo Dalot (19 triệu bảng - FC Porto)
Mourinho từng ca ngợi Man Utd đang sở hữu Gary Neville mới trong 10 năm tới. Nhưng quả thực, phong cách của Dalot thậm chí còn vượt trội so với người đàn anh, nhất là ở khoản tốc độ. Mới chỉ là một cậu bé và ngôi sao người Bồ Đào Nha đang có tương lai tươi sáng tại Old Trafford.
8. Fred (52 triệu bảng - Shakhtar Donetsk)
Được mang về với sự kỳ vọng sẽ trở thành chất xúc tác để giải phóng Pogba, nhưng Fred thậm chí đánh mất mình ở cả hai triều đại Mourinho và Solskjaer. Không ai biết lý do vì sao nhưng ngôi sao người Brazil cần lấy lại phong độ nga lập tức nếu không muốn bị mất hoàn toàn vị trí vào tay Scott McTominay hay Andreas Pereira.
*Riêng Lee Grant không có trong danh sách vì cầu thủ sinh năm 1984 chưa ra sân mùa này.