MỚI NHẤT :
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • 'Người Istanbul vẫn nhắc về Liverpool năm 2005'

    20:57 Thứ tư 14/08/2019

    BongDa.com.vn 14 năm trước, những chàng trai áo đỏ đến từ nước Anh đã tạo nên một đêm huyền thoại ở Istanbul.

    Chung kết Champions League 2004/2005 giữa Liverpool với AC Milan được coi là một trong những trận tranh cúp hấp dẫn bậc nhất lịch sử giải đấu này. Đại diện nước Anh bị dẫn 3-0 sau 45 phút thi đấu, gỡ hòa chỉ trong 6 phút ở hiệp 2 và cuối cùng giành chiến thắng đầy gay cấn trên chấm penalty với tỷ số 3-2.

    Mỗi khi nhắc về đêm Istanbul huyền thoại đó, trong lòng mỗi người hâm mộ The Reds vẫn dâng lên một khí thế hừng hực. Cựu Giám đốc thể thao của The Kop, Damien Comolli nhớ lại: "Rất nhiều sự phấn khích, rất nhiều sự náo nhiệt xung quanh thành phố."

    THE BOSS ‘Liverpool are the best team in Europe because of Jurgen  - Bóng Đá

     Khoảnh khắc huyền thoại của bóng đá.

    "Sáng hôm sau tôi lái xe gần sân vận động Besiktas cho vài cuộc gặp gỡ, không khí lúc đó thực sự rất phấn khích. Tất nhiên mọi người ở Istanbul đều nói về trận chung kết giữa Liverpool và AC Milan. Giờ mọi người vẫn nhắc đến và gợi nhớ về nó."

    Đêm nay, Liverpool sẽ trở lại Istanbul cho trận tranh Siêu cúp châu Âu với Chelsea sau khi vô địch Champions League mùa giải trước. Comolli cho rằng chính HLV Jurgen Klopp là người góp công lớn nhất cho sự trở lại của Lữ đoàn đỏ.

    "Kể từ khi Jurgen Klopp đến, CLB đã có một bước tiến mạnh cả về số tài năng họ sở hữu và cả cách họ thi đấu, ông ấy đã mang đến tinh thần cho cả đội. Tôi đã may mắn có mặt ở trận chung kết Champions League ở Madrid, cảm giác đội bóng này có một quyết tâm không gì có thể ngăn cản việc họ lên ngôi vô địch."

    Video: CĐV trên toàn thế giới ăn mừng chức vô địch C1 của Liverpool:

    Hoài Thu | 20:30 14/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...