MỚI NHẤT :
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Ngôi sao 70 triệu bảng khiến Ed Woodward thèm khát hơn cả Mourinho

    16:04 Thứ năm 29/11/2018 | 1

    BongDa.com.vn Lâu nay, dường như phó chủ tịch Man Utd, Ed Woodward và HLV Jose Mourinho chưa thể tìm được tiếng nói chung trong việc chuyển nhượng.

    Man Utd được cho là đã gia nhập cuộc đua giành cầu thủ chạy cánh của Borussia Dortmund, Christian Pulisic. Pulisic có giá trị chừng 70 triệu bảng. Đây là con số không hề nhỏ, nhưng xứng đáng so với tài năng của tuyển thủ Mỹ. Theo tờ Sport Bild ở Đức, Quỷ đỏ thậm chí còn sẵn sàng chi ra số tiền lớn hơn để có được chữ ký của ngôi sao 20 tuổi đang được Liverpool, Chelsea săn đón này.

    Pulisic là một cái tên thú vị, và hứa hẹn là sự bổ sung chất lượng đội hình của United. Tuy nhiên, việc chiêu mộ cầu thủ này có lẽ còn thu hút phó chủ tịch Ed Woodward hơn cả HLV Jose Mourinho.

    Ngôi sao 70 triệu bảng khiến Ed Woodward thèm khát hơn cả Mourinho - Bóng Đá

     

    Bản hợp đồng trong mơ của Ed Woodward

    Pulisic là tuyển thủ Mỹ, được coi là ngôi sao bóng đá lớn nhất của đất nước mình.

    Có thể thấy nhà Glazers rất muốn đưa Man Utd tấn công vào thị trường béo bở tại Mỹ, thông qua những chuyến du đấu mùa Hè gần như hàng năm trong thập kỷ qua.

    Việc chiêu mộ Pulisic sẽ giúp cho Man Utd có thể tiếp thị nhiều hơn ở Mỹ và tiêu thụ hàng triệu bảng trong doanh số bán áo đấu. Dù có bỏ ra 100 triệu bảng cho tiền đạo này đi nữa, Man Utd cũng sẽ thu lợi, nhất là khi Pulisic sở hữu ngoại hình rất ưa nhìn.

    Một điều nữa, đó là nhà Glazers dù không quá hâm mộ bóng đá, nhưng cũng rất vui mừng khi cuối cùng cũng đã đưa một cầu thủ quê hương đến CLB mà mình sở hữu, mà cầu thủ này lại đang có một tương lai đầy hứa hẹn.

    Ngôi sao 70 triệu bảng khiến Ed Woodward thèm khát hơn cả Mourinho - Bóng Đá

     Woodward sẽ rất muốn có Pulisic.

    Giấc mơ của Pulisic

    Rất nhiều cầu thủ thừa nhận tình yêu của Man Utd từ nhỏ, Pulisic là một trong số đó. Hồi đầu năm nay, ngôi sao của Dortmund đã thừa nhận sự ngưỡng mộ của mình cho United qua ESPN: "Vâng, đúng rồi. Tôi chắc chắn là một fan lớn của Man Utd.

    Tất nhiên, ngay bây giờ, tôi đang có hợp đồng với Dortmund và tôi không nhìn ra xung quanh hoặc làm bất cứ điều gì. Tôi hoàn toàn tập trung cho Dortmund. Nhưng, vâng, thật tuyệt khi nghe tất cả những tin đồn cho rằng Man Utd quan tâm đến tôi."

    Mourinho có thích Pulisic?

    Pulisic vẫn còn trẻ ở tuổi 20. Anh đầy tiềm năng, nhưng cũng có thể 'chết' bởi những kì vọng, áp lực nặng nề. Việc chuyển đến Old Trafford vào lúc này có thể sẽ là liều thuốc thử hơi quá mức với Pulisic. Mà HLV Mourinho thì vốn quen dùng những cầu thủ với tài năng đã được khẳng định.

    Mùa này, Pulisic có ba bàn thắng và hai pha kiến tạo. Mùa trước, anh ghi bốn bàn và cung cấp năm pha kiến tạo. Rõ ràng, Man Utd mong đợi nhiều hơn nữa từ anh.

    Man Utd đang thiếu một cầu thủ đá cánh phải thực thụ. Có thể nói, Pulisic là sự lựa chọn đáng để HLV Mourinho cân nhắc. Nhưng với số tiền hơn 70 triệu bảng, United có thể chiêu mộ những cầu thủ đẳng cấp, có kinh nghiệm, có thể tác động mạnh mẽ vào đội hình. Đó cũng là mong muốn của HLV Mourinho. Hơn nữa, lúc này, Người đặc biệt muốn chiêu mộ cầu thủ phòng ngự hơn là tấn công, và nếu có tấn công, thì cầu thủ đó phải biết phòng ngự.

    Tài năng đặc biệt của Christian Pulisic:

    Minh Tuấn | 15:03 29/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...