MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 'Ngọc quý' Chelsea: "Cầu thủ M.U đó bắt nạt, túm cổ tôi và nói 1 câu"

    23:18 Thứ năm 05/03/2020

    BongDa.com.vn Sao trẻ Billy Gilmour hồi tưởng lại pha bóng bị cầu thủ "siêu to khổng lồ" của Manchester United túm cổ.

    Tài năng trẻ Billy Gilmour bất ngờ trở thành tâm điểm của làng bóng xứ sở sương mù thời điểm này. Cầu thủ năm nay mới 18 tuổi thi đấu xuất sắc giúp Chelsea đánh bại Liverpool với tỷ số 2-0 ở vòng 5 FA Cup.

    Ít ai biết rằng, chính màn đụng độ Man United vào tháng 10 năm ngoái tại League Cup đã giúp Billy Gilmour trưởng thành hơn. Ở trận đấu đó, Chelsea đã thất bại trước Man United với tỷ số 1-2 ngay tại Stamford Bridge.

    Chelsea kid Billy Gilmour reveals Harry Maguire grabbed him by the throat and 'was saying you're a wee guy' - Bóng Đá

     Pha bóng bước ngoặt sự nghiệp Billy Gilmour.

    Cụ thể, Billy Gilmour chia sẻ trên Daily Mail: "Anh ta [Harry Maguire] đẩy tôi ra, bóp nghẹn họng tôi. Về cơ bản, anh ta bảo tôi chỉ là một thằng nhóc nhỏ bé. Đó là điều tôi cần phải đương đầu. Nhưng tôi sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa. Đó là một bài học.

    Anh ta sẽ cố bắt nạt những người trẻ tuổi và đó là khi tôi cần học cách trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi đã cố gắng tập luyện chăm chỉ và tôi chỉ có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng đó là một "learning curve" [đường cong kinh nghiệm - phản ứng sự tiến bộ khi làm một việc gì đó] khi anh ấy túm cổ tôi."

    Harry Maguire cao tới 1m94 trong khi số đo của Billy Gilmour chỉ là 1m68. Chính vì thế, không ngạc nhiên khi Maguire dễ dàng chèn ép đàn em. Tuy nhiên, Billy Gilmour không vì vậy mà thất vọng. Trái lại, cầu thủ này coi đó là bài học để nỗ lực hơn trong tập luyện.

    Video lối đá của Chelsea:

    Tiểu Lam | 22:52 05/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...