MỚI NHẤT :
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • 'Ngoài Henry, tôi còn dành tình cảm cho Ronaldo nữa'

    20:08 Thứ sáu 15/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tiền đạo Tammy Abraham đã có những chia sẻ đáng chú ý về những thần tượng của anh thời còn thơ ấu...

    Ngôi sao sinh năm 1997 là người mở đầu cho loạt video độc quyền trên ứng dụng di động chính thức của Chelsea có tên "90 giây trò chuyện" và chia sẻ về 2 tiền đạo mà anh ngưỡng mộ khi còn nhỏ, dù một trong số đó là biểu tượng Arsenal - đại kình địch ở thủ đô London.

    Người đầu tiên là Thierry Henry - cựu danh thủ hôm nay đã được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng ở Montreal Impact. Abraham chia sẻ (theo trang chủ Chelsea): "Anh ấy từng là một trong những cầu thủ tôi ngưỡng mộ nhất khi còn nhỏ. Tôi thích phong cách, cách anh ấy chơi bóng và di chuyển trên sân. Tôi còn yêu cả cách Thierry Henry ăn mừng bàn thắng nữa! Chúng thật ngầu, và anh ấy là người mà tôi luôn ngưỡng mộ."

    Người thứ hai thật đặc biệt khi Abraham nhắc đến siêu sao Cristiano Ronaldo - cựu cầu thủ Man Utd và đang khoác áo Juventus. Anh chia sẻ thêm: "Cầu thủ còn lại là Cristiano Ronaldo. Tôi vẫn luôn dành tình cảm cho anh ấy và thật tuyệt vì đến giờ anh ấy vẫn rất mạnh mẽ."

    5 lần Ronaldo giận dữ vì bị thay ra - Bóng Đá

     Abraham yêu thích Henry và Ronaldo.

    Abraham hiện là người ghi bàn nhiều nhất cho Chelsea ở giải Ngoại hạng Anh với 10 lần lập công. Con số đó giúp cầu thủ sinh năm 1997 đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách dội bom ở sân chơi quốc nội, chỉ kém Jamie Vardy của Leicester City vỏn vẹn một bàn thắng (11).

    Những bàn thắng đẹp trên sân tập Chelsea:

    Trung Quân | 20:00 15/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...