MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • 'Ngó lơ' Fernandes, James tự đưa mình vào thế khó tại Man Utd

    16:24 Thứ hai 09/03/2020 | 14

    BongDa.com.vn Đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer vừa có một chiến thắng đầy cảm xúc, nhưng không phải là không có điểm đen ở trận đấu này.

    Vừa qua, Manchester United đã giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 2-0 trước Manchester City. Sau trận đấu này, dĩ nhiên là các cổ động viên của Quỷ đỏ hết sức vui mừng. Thế nhưng có một cái tên có lẽ sẽ khiến ngày vui của MU không trọn vẹn, đó là Daniel James.

    Phút 70, James đã có một tình huống khiến Solskjaer giận tím mặt, sau khi đã đưa ra một quyết định hết sức bất hợp lý. Đó là pha bóng mà Wan-Bissaka thực hiện đường chuyền dài mở ra một pha phản công cực kỳ sáng nước với Quỷ đỏ. Cầu thủ người xứ Wales như thường lệ sử dụng tốc độ của mình vượt qua Otamendi, thế nhưng thay vì chuyền bóng cho Bruno Fernandes ở thế trống trải, anh lại tự làm khó mình với một pha dứt điểm khi góc sút đã không còn thuận lợi.

    Làm Solskjaer giận tím mặt,

    Nếu James chuyền cho Fernandes, đây hoàn toàn có thể là một bàn thắng cho Man Utd.

    Tình huống này thực sự là đã nói lên rất nhiều điều, và một trong số đó là cơ hội trong thời gian tới của anh tại MU, người mà trong giai đoạn lượt đi có thể xem là một "công thần" của Quỷ đỏ.

    Mất vị trí vì không tìm thấy Bruno Fernandes

    Tiền vệ người Bồ đang là đầu tàu dẫn dắt MU, thế nhưng lúc này, James lại không có được một sự kết nối tốt với số 18. Trước tình huống kể trên 7 phút, tiền vệ người xứ Wales cũng đã có một pha xử lý không hợp lý với kịch bản tương tự.

    Cụ thể, thay vì hãm bóng một nhịp để đợi Fernandes băng lên chiếm lĩnh khoảng không rồi chuyền cho anh, James lại treo bóng cho Martial - một người không giỏi ở khả năng không chiến và đang bị kèm sát sao bởi Fernandinho.

    Làm Solskjaer giận tím mặt,

    Với James ở tình huống này, một nhịp hãm bóng để chờ Fernandes tiến gần hơn nữa sẽ hay hơn là một pha treo bóng cho Martial.

    Sự ích kỷ không đúng chỗ

    Quay lại với tình huống ở phút 70. Tất nhiên, một cầu thủ tấn công thì luôn tồn tại sự ích kỷ nhất định và James cũng không ngoại lệ. Sự ích kỷ này có thể mang lại tác động tích cực, cũng có thể sẽ gây ra sự tiêu cực, và với James có lẽ là trường hợp thứ hai.

    Nói vậy là bởi ở cựu sao Swansea có sự ích kỷ cần thiết của một cầu thủ tấn công, nhưng khả năng dứt điểm của anh lại không đủ tốt. Thống kê cho thấy tỉ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn của James tại giải quốc nội khi còn đá cho Swansea chỉ là 5%, và tăng lên thành 8% khi tới Man Utd - quá thấp nếu so với Martial (19%) hay Rashford (14%).

    Làm Solskjaer giận tím mặt,

    James có sự ích kỷ cần thiết của một cầu thủ tấn công, nhưng khả năng dứt điểm của anh lại không đủ tốt.

    Xoay tua cũng không còn đủ tiêu chuẩn?

    Daniel James vốn được quy hoạch trở thành một phương án để xoay tua đội hình. Thế nhưng với việc Mason Greenwood đang chơi ngày một lên chân khi đã có tới 11 bàn thắng cùng 1 kiến tạo trên mọi đấu trường mùa này, vị trí xoay tua của James đang thực sự bị đe dọa.

    Tất nhiên, James cũng có điểm mạnh của mình, đó là tốc độ chạy không bóng (theo thống kê Opta trong 17 vòng đầu tiên, James có 7 trận là cầu thủ có tốc độ chạy nhanh nhất MU), và điều này đặc biệt phù hợp với lối chơi phản công của HLV Solskjaer.

    Làm Solskjaer giận tím mặt,

    Thống kê Opta được trang chủ Man Utd đăng tải.

    Thế nhưng chỉ vậy là không đủ khi mà hiệu suất đầu ra của anh là rất thấp. Thống kê không biết nói dối, và thực tế là chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) mỗi 90 phút của James chỉ là 0,16. Chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA) của anh cũng không cao, chỉ là 0,13 mà thôi. Còn với Greenwood, dù xA của anh thấp hơn (0,04), thế nhưng xG lại vượt trội (0,30). Và đừng quên, Greenwood năm nay mới chỉ 18, còn James hơn "tiểu Persie" những 4 tuổi.

    Man Utd trở thành nạn nhân cho siêu phẩm của Bernardo Silva:

    Anh Tú | 18:07 09/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...