MỚI NHẤT :
  • Ronaldo đặt mục tiêu khủng sau hat-trick hoàn hảo
  • Kai Havertz bị chỉ trích vì thói ăn vạ
  • Inter bị chặn đứng mạch bất bại
  • Ronaldo lập hat-trick, Al-Nassr đè bẹp Al-Wehda
  • "Tôi muốn chơi cho một CLB lớn như Arsenal"
  • Joselu và bản CV hoành tráng ở tuổi 34
  • Brighton chốt xong mức phí điên rồ
  • Xavi: "Chúng tôi tặng cho họ 3 bàn thắng"
  • Xavi: "Xin chúc mừng Real. Tôi đang phẫn nộ"
  • Ten Hag: "Tôi bị ấn tượng với những màn trình diễn của cậu ấy"
  • "Siêu dự bị" bùng nổ, La Liga đã có nhà vô địch!
  • Kai Havertz: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Redknapp: Haaland là quái vật trước khung thành
  • Zinny Boswell: Man City thật đáng gờm
  • Haaland lập poker, Man City phả hơi nóng vào Arsenal
  • Ancelotti tiết lộ khoảnh khắc giúp Real vô địch La Liga
  • Declan Rice: Cỗ máy vĩnh cửu của Arteta
  • “Mọi cầu thủ giỏi nhất thế giới đều muốn đến Real”
  • Marco Reus tri ân CĐV nhà bằng màn trình diễn đỉnh cao
  • Hạ ĐKVĐ trong trận cầu 6 điểm, HLV Nam Định nói gì?
  • Siêu phẩm nã đại bác, Real tiến gần đến ngôi vương La Liga
  • Eric Dier đổ máu khi cứu bóng ngay trên vạch vôi
  • Trường hợp thần đồng Indonesia có giống như Đình Bắc?
  • Dortmund thắng tưng bừng; Bayern hụt hơi
  • Làm HLV tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik nói 1 lời về thầy Park
  • Báo Indonesia chỉ rõ 2 lý do khiến thầy trò HLV Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Dẫn dắt tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik ngay lập tức tìm đến HAGL
  • Thắng Bournemouth, Rice vẫn bực tức
  • “Một cầu thủ hoàn hảo cho Arsenal”
  • Không phải trọng tài, cựu trợ lý HLV nói lý do khiến thầy trò Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Nguyễn Filip hóa tội đồ, CAHN gục ngã trong cơn mưa bàn thắng trước Nam Định; Hải Phòng thắng dễ TP.HCM
  • 5 điểm nhấn Arsenal 3-0 Bournemouth: Đe dọa ngôi vương; Rõ mục tiêu mùa hè
  • Indonesia tranh vé Olympic ở Paris, Shin Tae-yong thừa nhận khó khăn
  • CHÍNH THỨC! Ipswich Town á quân, thăng hạng Premier League
  • Rice ghi dấu ấn, Arsenal tiếp tục thách thức Man City
  • Saka tóe máu, vì sao VAR không can thiệp?
  • "Bạn biết và tôi biết rằng Havertz đã để chân ở đó"
  • Chuyên gia tâng bốc bàn thứ 2 của Arsenal
  • Động thái của VFF sau dòng status ẩn ý của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Havertz bị tố ăn vạ một cách thông minh
  • Nếu không vì tiền, Alexis Sanchez đã chẳng tới MU

    23:31 Thứ năm 18/01/2018

    Tại sao Alexis Sanchez lại tới MU, thay vì Man City? Chỉ có một câu trả lời duy nhất: vì tiền. Anh ta đang làm rất tốt việc tận dụng tài năng để thu về nhiều tiền nhất có thể.

    Trong con mắt các CĐV Arsenal, Alexis Sanchez đích thị là một kẻ tham tiền. Anh ta liên tục từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng và nhấn mạnh, sẽ chỉ ký nếu nhận 400.000 bảng mỗi tuần, số tiền vượt xa mức lương cao nhất (Mesut Oezil, 140.000 bảng) và gấp 5 lần mức bình quân của CLB (77.000 bảng/cầu thủ).

    Tuy nhiên vào thời điểm đó, hoàn toàn có thể cảm thông cho Sanchez. Trong bối cảnh lạm phát tiền lương, với một cầu thủ 35 tuổi như Zlatan Ibrahimovic nhận tới 367.640 bảng/tuần ở MU mùa trước (một phần vì Ibra chuyển nhượng theo dạng tự do, không mất phí chuyển nhượng nên được đãi ngộ cao), hay thủ môn là De Gea cũng hưởng 200.000 bảng, đòi hỏi của ngôi sao người Chile hoàn toàn chính đáng.

    Khi mùa giải 2016/17 kết thúc, không ai ở Premier League xuất sắc hơn Sanchez. 51 trận đã chơi, anh ghi dấu ấn ở 49 bàn thắng (30 bàn và 19 kiến tạo), một con số khổng lồ. Cũng không ai đặt câu hỏi về tầm quan trọng của tiền đạo 29 tuổi tại Arsenal. Nó đã quá rõ ràng. 

     - Bóng Đá

     Sanchez bỏ Arsenal vì tiền, tới Mu cũng vì tiền.

    Vậy mà thu nhập của anh ta chỉ đứng thứ 20 ở xứ sương mù (130.000 bảng), bằng với Luke Shaw, hậu vệ chỉ ra sân 443 phút tại giải đấu hàng đầu nước Anh mùa này, đồng thời thấp hơn Henrikh Mkhitaryan (140.000 bảng), người thậm chí không xứng đáng dự bị ở MU - theo lời Jose Mourinho.

    Rồi khi mùa đông tới, hầu hết đều chắc chắn Sanchez sẽ tới Man City, nơi anh sẽ được chơi thứ bóng đá đầy hứng khởi của ông thầy cũ Pep Guardiola và cải thiện lớn về mặt thu nhập. Nhưng tất cả bỗng té ngửa, Sanchez đột ngột chuyển hướng và thẳng tiến tới MU.

    Đằng sau sự kiện này không gì khác, là tiền. Man City buộc phải rút lui vì đòi hỏi của Sanchez vượt quá những gì họ hình dung. Tại Etihad, mức lương cao nhất (Sergio Aguero và Yaya Toure) cũng chỉ 220.000 bảng, trong khi anh ta muốn gấp rưỡi (350.000 bảng). 

     - Bóng Đá

     Sanchez từ chối tái hợp Pep Guardiola để chọn Jose Mourinho.

    MU thì khác, theo thông tin từ Daily Mail, Sanchez sẽ trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất lịch sử Premier League với 450.000 bảng mỗi tuần (bao gồm 100.000 bảng/tuần tiền bản quyền hình ảnh).

    Không chỉ vậy, con số này còn cao hơn cả lương Ronaldo (365.000 bảng), chỉ kém Neymar (537.000 bảng) và Lionel Messi (500.000) trên bình diện thế giới. Đó còn chưa kể khoản lót tay lên tới 30 triệu bảng trong 4 năm hợp đồng.

    Thật khó tin và khiên cưỡng nếu nói rằng, Sanchez tới Old Trafford không phải vì tiền. Tất cả đều nhớ rõ anh ta mong muốn khoác áo Man City thế nào và nóng lòng tái hợp Guardiola ra sao. The Citizens rõ ràng phù hợp với phong cách của Sanchez nhất, chứ không phải chủ nghĩa thực dụng của Mourinho. 

     - Bóng Đá

     Tại Premier League mùa này, Sanchez có tỷ lệ tạo cơ hội tốt hơn 3 cầu thủ khác của MU là Mkhitaryan, Anthony Martial và Marcus Rashford.

    Hơn nữa, đến Etihad thời điểm này, gần như anh sẽ bỏ túi danh hiệu vô địch Premier League, chưa kể khả năng thành công ở các mặt trận khác, như FA Cup, League Cup và Champions League cũng rất sáng. Nhưng không. Ngôi sao 29 tuổi đã bỏ qua những điều tốt đẹp này và dấn thân vào một hành trình nhiều rủi ro.

    Riêng với các CĐV MU thì sao cũng được. Chẳng phải tiền cũng là sợi dây liên kết giữa Messi và Barca đó sao? Để đổi lấy lòng trung thành của siêu sao người Argentina, đội bóng xứ Catalan đã phải 6 lần tăng lương trong 11 năm qua, giữ thu nhập của anh ta luôn ở mức cao nhất thế giới. Vậy thì việc Sanchez đi theo tiếng gọi đồng tiền cũng không có gì phải hổ thẹn.

    Các manucian sẽ chào đón Sanchez nồng nhiệt, sau đó quên đi hóa đơn tiền lương chót vót nếu tiền đạo người Chile xứng đáng với nó. Cũng như xứng đáng với chiếc áo số 7 huyền thoại.

    Manchester United F.C

     - Bóng Đá

     

    Manchester United Football Club là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp có trụ sở tại Old Trafford, Greater Machester, Anh. Câu lạc bộ đang chơi tại Giải bóng đá Ngoại hạng Anh với biệt danh "Quỷ Đỏ" được thành lập ban đầu với tên gọi Newton Heath LYR Football Club vào năm 1878 sau đó đổi tên thành Manchester United vào năm 1902. Manchester United là câu lạc bộ thành công nhất tại Anh, giữ kỷ lục 20 lần vô địch bóng đá Anh, đoạt 12 Cúp FA, 5 Cúp Liên đoàn và giữ kỷ lục 21 lần đoạt Siêu cúp Anh

    Bạn có biết: Đội hiện nắm giữ kỷ lục vô địch nước Anh nhiều nhất (20) – trong đó có kỷ lục 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh – nhiều Siêu cúp Anh nhất (21).

    Thành lập: 1878
    Biệt danh: Quỷ Đỏ
    Sân vận động: Old Trafford

    Thanh Đình | 18:00 18/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...