MỚI NHẤT :
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • 'Ném đá' Wenger, sao Arsenal lên tiếng hối lỗi

    09:54 Thứ bảy 11/02/2017

    BongDa.com.vn Sau trận thua Chelsea tuần trước, Alex Oxlade-Chamberlain khiến nhiều người bất ngờ khi bấm 'like' một bài post kêu gọi sa thải Arsene Wenger từ một tài khoản CĐV Arsenal.

    Tài khoản Twitter có tên gọi ArsenalFanTV sau trận thua Chelsea đã đăng dòng trạng thái: "Wenger phải ra đi" và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ nhiều người dùng trên trang mạng xã hội nói trên.

     - Bóng Đá

     Chamberlain xin lỗi vì hành xử ngu ngốc trên Twitter

    Tuy nhiên bất ngờ nhất có lẽ là trong số những người bấm 'thích' dòng trạng thái đó có cả cầu thủ đang nhận được sự dẫn dắt của HLV người Pháp, Alex Oxlade-Chamberlain. Nhưng mới đây, Chamberlain đã lên tiếng thanh minh.

    "Đó hoàn toàn là một tai nạn," cựu cầu thủ Southampton phân trần trên Sky Sports. "Tôi nghĩ những người biết tính cách của tôi đều hiểu rằng tôi không phải là loại người như vậy. Đó chỉ là một tai nạn mà thôi. Dòng tweet mà tôi đã bấm thích không thuộc về quan điểm mà tôi muốn bày tỏ, nhưng dù sao thì tôi và huấn luyện viên cũng đã giải quyết nó xong."

    "Tôi đã giải thích với huấn luyện viên (về sự cố đó), và thống nhất rằng tôi không nên lên mạng xã hội quá sớm sau trận đấu." Cũng trong bài phát biểu với Sky Sports, cầu thủ 23 tuổi thừa nhận thất bại 1-3 ngay trên sân Stamford Bridge ở vòng rồi Ngoại hạng Anh thật sự 'khó nuốt trôi'.

    Video những màn trình diễn đỉnh nhất của Alex Oxlade-Chamberlain:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 10:01 11/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...