MỚI NHẤT :
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • Mustafi và 4 ngôi sao rớt phong độ thảm hại nhất tại Premier League

    07:10 Thứ bảy 21/09/2019

    BongDa.com.vn Từng nhận được nhiều sự kỳ vọng, thế nhưng chấn thương và sự sa sút về chuyên môn khiến 5 cái tên dưới đây đang có tương lai vô cùng ảm đạm.

    1. Joe Hart (Burnley)

    From Hart to Saivet: the Premier League's forgotten men - Bóng Đá

    Từ vị trí số 1, giờ đây Hart thường xuyên làm bạn trên băng ghế dự bị Burnley.

    Từng là thủ thành số 1 đội tuyển quốc gia Anh và Man City, tuy nhiên giờ đây Joe Hart đang mất hút trong màu áo câu lạc bộ Burnley. Sau khi Tam Sư nhận thất bại bẽ bàng trước Iceland tại EURO 2016, danh tiếng, sự nghiệp của Hart cũng trượt dài theo thời gian.

    Mùa giải năm ngoái, anh để thủng lưới 41 bàn sau 19 trận đấu; đồng thời không có lần bắt chính nào kể từ ngày Boxing Day đến nay. Hart trở thành sự lựa chọn thứ 3 cho vị trí người gác đền Burnley thời điểm hiện tại sau Nick Pope và Bailey Peacock-Farrell.

    2. Cuco Martina (Everton)

    From Hart to Saivet: the Premier League's forgotten men - Bóng Đá

    Cuco trong màu áo Everton.

    Lối chơi đa năng, linh hoạt của Cuco vô hình trung đang cản trở đà thăng tiến của chính anh. Năm 2017, Cuco gia nhập Everton theo dạng chuyển nhượng tự do và được kỳ vọng sẽ tỏa sáng dưới triều đại cựu HLV Ronald Koeman.

    Mặc dù vậy, Cuco đã sa sút không phanh trong màu áo đội chủ sân Goodison Park. Mùa giải năm ngoái, anh phiêu bạt sang Stoke City và Feyenoord dưới dạng cho mượn từ The Toffees.

    3. Winston Reid (West Ham United)

    From Hart to Saivet: the Premier League's forgotten men - Bóng Đá

    Reid không thể ra sân vì dính chấn thương liên tiếp.

    Tại câu lạc bộ West Ham United, đội trưởng Mark Noble trở thành người có thời gian thi đấu lâu năm nhất, đứng thứ 2 sau anh chính là hậu vệ 31 tuổi, Winston Reid. Vào lúc này, Reid mất tích trong màu áo câu lạc bộ thành London bởi chấn thương và sa sút phong độ.

    Reid gặp vấn đề nghiêm trọng ở đầu gối, từng có 2 lần quay trở lại ở mùa 2018/2019 nhưng không đảm bảo đủ thể lực 100%. Cầu thủ người New Zealand cũng đánh mất vị trí của mình vào tay những Angelo Ogbonna, Issa Diop và Fabian Balbuena.

    4. Shkodran Mustafi (Arsenal)

    From Hart to Saivet: the Premier League's forgotten men - Bóng Đá

    Mustafi sa sút không phanh.

    Mustafi không còn nằm trong kế hoạch của HLV Unai Emery. Trung vệ người Đức có màn trình diễn tồi tệ ở mùa 2018/2019, khiến không ít cổ động viên Arsenal la ó, đòi Pháo thủ phải "tống khứ" ngay cầu thủ 27 tuổi khỏi sân vận động Emirates.

    Trở về quá khứ, Mustafi từng nhận được không ít sự kỳ vọng khi chuyển sang khoác áo Arsenal từ Valencia vào năm 2016 với bản hợp đồng trị giá 35 triệu bảng. Tuy nhiên, thực tế chứng minh đây là thương vụ thất bại của đội bóng bắc London.

    5. Marcos Rojo (Man United)

    From Hart to Saivet: the Premier League's forgotten men - Bóng Đá

    Rojo trong màu áo Man United.

    Rojo từng được cựu HLV Jose Mourinho đánh giá đang chơi thứ bóng đá tốt nhất trong sự nghiệp thi đấu. Thế nhưng, vào lúc này ngôi sao người Argentina chỉ đóng vai trò dự bị cho Luke Shaw. Chấn thương bất ngờ đã ngăn cản anh rời khỏi Man United ở kỳ chuyển nhượng vừa qua.

    Rojo chuyển sang đội chủ sân Old Trafford từ Sporting Lisbon vào năm 2014 nhưng không thể chiếm một suất thi đấu thường xuyên. Anh có vỏn vẹn 63 trận đấu đá chính, 7 trận ra sân trong vòng 18 tháng qua và bị loại khỏi đội hình Argentina tham dự Copa America 2019.

    Xem Mustafi xỏ háng Pierre-Emerick Aubameyang trên sân tập

    Anh Nguyễn | 06:40 21/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...