MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Antony tiếp tục vô duyên
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Mục tiêu 63 triệu hoàn hảo, M.U chờ gì mà không chốt hạ?

    15:54 Thứ sáu 19/07/2019 | 6

    BongDa.com.vn Đây chắc chắn là gương mặt mà HLV Ole Gunnar Solskajer đang rất mong chờ.

    Cuộc phục hưng của Ole Gunnar Solskjaer

    Mùa hè 2019 chính là giai đoạn mà Manchester United sẽ rất bận rộn nhằm hướng đến mùa giải mới. Thất bại mùa trước khiến thượng tầng Quỷ đỏ cùng HLV Ole Gunnar Solskajer đặt mục tiêu chinh phục danh hiệu và đỉnh cao danh vọng lại từ đầu, thông qua công cuộc thanh lọc lực lượng và cải tổ đội hình một cách triệt để.

    Mục tiêu 63 triệu hoàn hảo, M.U chờ gì mà không chốt hạ? - Bóng Đá

    HLV Solskajer đang có một mùa hè bận rộn.

    Thời điểm hiện tại, Quỷ đỏ thành Manchester đã có 2 chữ ký đầu tiên là Daniel James và Aaron Wan-Bissaka, đây đều là những tài năng sớm cho thấy sự hoà nhập cùng lối chơi tự tin ở Man Utd, qua 2 trận giao hữu toàn thắng của đoàn quân Solsa. Tín hiệu đáng mừng từ hai bản hợp đồng này mang lại động lực rất lớn để thượng tầng Quỷ đỏ tiếp tục đàm phán, nhằm chiêu mộ thêm nhiều gương mặt về Nhà hát của những giấc mơ.

    Trong bối cảnh đó, Man Utd cần thêm 3 chữ ký nữa chia đều cho 3 tuyến. 1 tiền đạo chất lượng, 1 tiền vệ trung tâm xuất sắc và 1 trung vệ giàu kinh nghiệm. Đây đều là những ký mà HLV Solskjaer đang tìm kiếm để bổ sung đội hình, nhằm hoàn thiện cuộc cải tổ và hướng đến mùa giải mới một cách đầy tự tin.

    Man Utd cần một chữ ký như Aubameyang

    Những ngày vừa qua, truyền thông quốc tế xôn xao với thông tin Man Utd đang liên hệ với Arsenal và đã gửi yêu cầu chuyển nhượng tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang, ngôi sao người Gabon đã có mùa giải đầu tiên đặc biệt thành công ở xứ sở sương mù. Aubameyang là mẫu trung phong mà HLV Solskjaer đang tìm kiếm, với đầy đủ những tố chất trở thành "sát thủ" hàng đầu Ngoại hạng Anh trong tương lai.

    Bên cạnh đó, mùa giải 2018/19, cựu cầu thủ Borussia Dortmund cũng đã giành danh hiệu "Vua phá lưới" Ngoại hạng Anh cùng Sadio Mane và Mohamed Salah, sau khi ghi được 22 bàn thắng. Đây cũng là bước khởi đầu và lời khẳng định mạnh mẽ cho việc, Aubameyang hoàn toàn có thể toả sáng rực rỡ tại Old Trafford nếu thượng tầng Man Utd quyết tâm chiêu mộ anh.

    Mục tiêu 63 triệu hoàn hảo, M.U chờ gì mà không chốt hạ? - Bóng Đá

    Aubameyang là chữ ký hoàn hảo cho Man Utd.

    Công cuộc thanh lọc lực lượng và cải tổ đội hình của HLV Solskjaer cần một tiền đạo chất lượng, Aubameyang hiện tại là chữ ký vô cùng sáng giá và không thể tốt hơn. Khi mà tham vọng của Quỷ đỏ thành Manchester cùng tiềm lực tài chính đã được biểu hiện, việc đàm phán chiêu mộ Aubameyang không phải là không có cơ sở vào lúc này.

    Mức phí chuyển nhượng dành cho tiền đạo người Gabon vào khoảng 63 triệu bảng (theo Transfermarkt).

    Xem Aubameyang nhận danh hiệu Giày vàng Ngoại hạng Anh mùa 2018/19:

    Minh Trí | 15:35 19/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...