Manchester City đã bỏ ra đến 49 triệu bảng để mua Raheem Sterling về từ Liverpool nhưng cầu thủ người Anh đã trải qua một mùa giải không thực sự ấn tượng. Tại EURO 2016, Sterling tiếp tục mờ nhạt và nhận nhiều chỉ trích từ NHM.
Tuy nhiên trong những trận đấu đầu tiên dưới triều đại của Pep Guardiola, Sterling đã cho thấy sự tự tin và kiên trì trên sân cỏ, đặc biệt là trong trận play-off Champions League đêm qua với Steaua Bucharest.
Sterling chính là người mang về quả penalty đầu tiên cho Man City khi đi bóng khó chịu khiến cầu thủ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm. Điều đáng tiếc là quả penalty này không được Sergio Aguero tận dụng thành công. Ngay sau đó, Sterling tiếp tục tỏa sáng với màn bức tốc và xử lý kỹ thuật bên cánh phải trước khi dọn cỗ để David Silva ghi bàn.
Chứng kiến màn trình diễn rất tốt của học trò, Pep rất vui mừng và chia sẻ sau trận đấu: “Sterling có rất nhiều tố chất tốt, cậu ấy rất nhanh nhẹn và có tinh thần cầu tiến. Cậu ấy đúng là một cầu thủ tuyệt vời, Manchester City đã rất thông minh khi mang Sterling về. Cậu ấy thi đấu tốt nhưng còn phải học hỏi rất nhiều nữa.”