MỚI NHẤT :
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • MU lận đận chuyển nhượng: Còn Ed Woodward là còn... họa

    13:09 Thứ năm 16/05/2019

    MU vẫn chưa thể chuyển nhượng, và nguồn cơn của vấn đề là năng lực chuyên môn kém của Ed Woodward.

    MU bế tắc chuyển nhượng

    Mùa giải 2018-19 của MU đã sớm khép lại, cùng với các cuộc chia tay của Ander Herrera và Antonio Valencia theo dạng tự do.

     - Bóng Đá

     Ngoài Ander Herrera và Valencia ra đi, MU đang bất động về chuyển nhượng

    Hiện tại, đội hình MU còn hai cầu thủ hết hợp đồng vào 30/6 nhưng chưa có xác nhận chính thức nào, gồm Juan Mata và Andreas Pereira.

    Đây là tất cả những gì liên quan đến tình hình chuyển nhượng ở sân Old Trafford, dù thời gian qua có rất nhiều tuyên bố kiểu đao to búa lớn.

    MU đã sớm rục rịch chuyển nhượng, nhưng cho đến nay vẫn chưa có chuyển biến tích cực nào.

    Thời gian qua, người ta luôn thấy các quan chức MU nói về Kalidou Koulibaly, Adrien Rabiot, Harry Maguire, Nicolas Pepe, James Rodriguez, Ruben Dias, Joao Felix...

    Nhưng chưa có bất kỳ thỏa thuận nào, và các cầu thủ kể trên cũng không thực sự mặn mà trong việc gia nhập Old Trafford, nơi họ không có cơ hội thi tài ở Champions League.

    Ngay đến trường hợp Daniel James - cầu thủ 21 tuổi chơi bóng ở giải hạng Nhất (Swansea), tưởng như sớm thành công giờ cũng đang bế tắc.

    Trước khi mua ngôi sao, cần thanh lý những gương mặt không phù hợp. Chỉ có điều, việc bán người thừa cũng là trở ngại lớn với MU.

     - Bóng Đá

     MU vẫn chưa thể đẩy các ông kễnh khỏi Old Trafford

    Quỷ đỏ chưa tìm thấy đầu ra cho Eric Bailly, Matteo Darmian, Marcos Rojo, Fred và đặc biệt là "ông kễnh" Alexis Sanchez.

    Khổ vì Ed Woodward
    Trong 6 năm qua, MU trắng tay ở Premier League, lần lượt sa thải các HLV David Moyes, Louis van Gaal và Jose Mourinho.

    Cả 3 HLV này đều gây thất vọng. Họ luôn được trao cho những bản hợp đồng đắt giá, nhưng không thể phát huy được năng lực của từng cầu thủ.

    Tuy nhiên, đằng sau thất bại của Moyes, Van Gaal và Mourinho là Ed Woodwad - người giữ chức danh phó chủ tịch, được quyết định toàn bộ về chuyên môn.

    Moyes từng muốn mua nhiều cầu thủ, nhưng bị từ chối. Điều tương tự tiếp diễn với Van Gaal, rồi đến Mourinho.

    Thời điểm này năm ngoái, Mourinho đề xuất dự án với 5 gương mặt mà ông cho là phù hợp với mình. Đáp lại, Ed Woodward bỏ hơn 50 triệu bảng mua Fred mà không quan tâm chất lượng.

     - Bóng Đá

     Năng lực chuyên môn kém của Ed Woodward là vấn đề lớn với MU

    Ed Woodward không hiểu về chuyên môn. Đồng thời, ông cũng không xây dựng cho mình đội ngũ tư vấn hiểu biết về thể thao, mà sâu hơn là bản sắc MU.

    Trong kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson, Ed Woodward mua sắm vô tội vạ, trả những khoản lương vượt qua giá trị cầu thủ.

    Thống kê mùa giải 2018-19 cho thấy, vì hậu quả Ed Woodward, MU là đội bóng tốn kém nhất.

    Lương trung bình cầu thủ đội một MU là 6,5 triệu bảng. Quỷ đỏ kết thúc mùa giải với vị trí thứ 6, và giành 66 điểm. Có nghĩa, CLB phải chi 99.000 bảng để thu về 1 điểm.

    Oler Gunnar Solskjaer cũng đang bị hạn chế về tiếng nói ở khâu chuyển nhượng. Bằng chứng: ông muốn tống kẻ vô kỷ luật Anthony Martial khỏi Old Trafford nhưng bị BLĐ ngăn cản.

    Khi mà quyền lực của Ed Woodward quá lớn, mà chuyên môn không nắm rõ, tương lai MU tiếp tục chìm trong ảm đạm.

    Đại Phong | 10:38 16/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...