MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Mourinho "vỗ tay như điên" bên ngoài sân, Tottenham giã nát chủ nhà

    20:23 Thứ bảy 23/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đội bóng phía bắc London phải làm khách trước West Ham United nhưng điều đó không khó khăn với họ...

    Có vẻ như Tottenham Hotspur đang ở rất gần chiến thắng đầu tiên trên sân khách kể từ đầu năm 2019 (tại Premier League) khi đã dẫn trước West Ham United với tỉ số 2-0 sau giờ nghỉ. Hai bàn thắng của Gà trống đều đến từ các tiền đạo cánh Son Heung-min (36) và Lucas Moura (43)...

    Chưa biết liệu Spurs có đúng là thay tướng đổi vận hay không, nhưng rõ ràng Jose Mourinho đang làm rất tốt công việc của mình ở màn ra mắt. Và có một khoảnh khắc cho thấy, ông đã truyền lửa cho các học trò để rồi họ có được pha lập công thứ hai trước giờ nghỉ chỉ hai phút đồng hồ.

    Đó là pha bóng Dele Alli - người từng có hiềm khích lớn với Mourinho - cứu trái bóng ngay sát đường biên, nơi ông thầy mới đứng đó. Sau nỗ lực tuyệt vời đó, Mourinho "vỗ tay như điên" với mục đích thúc giục các học trò tiến lên nhiều hơn nữa. Và 4 giây sau Moura xé lưới West Ham.

    Tottenham giã nát chủ nhà, Mourinho

     Mourinho thúc giục các học trò tiến lên vào thời điểm Spurs chuẩn bị có bàn thắng. Tottenham thực tế cũng dứt điểm nhiều gấp 8 lần so với West Ham trong hiệp thứ nhất.

    Người hâm mộ Tottenham trước đó không thích chiến lược gia sinh năm 1963 cho lắm, với dòng hashtag #MourinhoOut trên mạng xã hội. Tuy vậy, mọi thứ chắc chắn sẽ tan biến nếu đội bóng con cưng trở lại là chính mình và sau đó là những danh hiệu đúng với đẳng cấp của nhà vô địch đến từ Bồ Đào Nha!

    48h đầu tiên của Mourinho tại Tottenham:

    Trung Quân | 20:05 23/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...