MỚI NHẤT :
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc còi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Mourinho và Man United: Tìm đến nhau vì tổn thương

    16:58 Thứ tư 20/07/2016 | 16| 2

    BongDa.com.vn Cuộc hôn nhân giữa HLV Jose Mourinho và Manchester United diễn ra trong hoàn cảnh không lấy gì làm đẹp đẽ, khi cả hai đều đã tổn thương quá nhiều.

    Gần một năm trước, tức là trước khi Premier League 2015 - 2016 khởi tranh, sẽ chẳng ai nghĩ tới chuyện Jose Mourinho trở thành thuyền trưởng của Manchester United. Thời điểm đó Mourinho vừa cùng với Chelsea vô địch giải Premier League một cách thuyết phục. Còn ở thành Manchester, Quỷ đỏ cũng kết thúc mùa giải ở vị trí được tham dự Champions League – một thành tích chấp nhận được trong năm đầu tiên của HLV Louis Van Gaal.

    Tổn thương

    Vậy mà chỉ chưa đầy một năm, Mourinho đã không còn ở Chelsea nữa và điểm đến của ông lại chính là M.U. Nhưng sự kết hợp giữa Mourinho và M.U không lấy gì làm vinh dự, bởi cả 2 đều đã trải qua những “tổn thương” trước khi tìm đến nhau.

    Sau một năm thành công cùng Chelsea, Jose Mourinho đã trải qua một nửa mùa giải có thể nói tồi tệ nhất trong sự nghiệp cầm quân của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Chelsea từ vị thế của nhà ĐKVĐ, sở hữu trong tay một loạt hảo thủ như Hazard, Costa, Matic…, đã rơi xuống nửa cuối BXH Premier League và cứ lẹt đẹt mãi ở đó. NHM cũng như giới chuyên môn đến giờ vẫn không thể lý giải nổi vì sao một nhà vô địch lại có thể thi đấu bết bát như vậy, nhưng dù nguyên nhân có là gì thì Mourinho vẫn bị sa thải.

    mou1

    Mourinho đã phải chịu nhiều tổn thương tại Chelsea. Ảnh: Internet.

    Thật tội nghiệp cho Mourinho, khi chính bản thân ông có lẽ vẫn không rõ lý do vì sao Chelsea lại thi đấu kém cỏi để rồi ông bị chấm dứt hợp đồng. Đây cũng là lần thứ 2 Mourinho bị Chelsea sa thải sau lần đầu tiên vào năm 2007, và còn chưa kể Real Madrid cũng đã làm điều tương tự với ông năm 2013. Rời Real và trở về Chelsea, Mourinho đã tự nhận mình là Người hạnh phúc. Thế nhưng, chuỗi ngày hạnh phúc đó đã chấm dứt. Chelsea đã “đá” Người hạnh phúc của họ ra đường, và giờ đây ông là Người tổn thương.

    Man United cũng rơi vào hoàn cảnh như Mourinho. Thầy trò Louis Van Gaal bước vào mùa giải 2015 - 2016 với bao hy vọng khi được tham dự đấu trường Champions League cùng việc bổ sung một loạt hảo thủ. Nhưng khi mùa giải khép lại, ngoài chiếc cúp FA an ủi thì tất cả những gì đọng lại nơi Van Gaal và M.U là nỗi thất vọng. Họ bị loại sớm khỏi Champions League, và cũng sẽ không được tham dự đấu trường này mùa tới vì xếp thứ 5 tại Ngoại hạng Anh. Trên tất cả, M.U thời Van Gaal đã trình diễn thứ bóng đá khô cứng, nhàm chán đến nỗi CĐV có thể ngủ gật trên sân.

    mou2

    Ba năm qua là khoảng thời gian thất vọng của Man United. Ảnh: Internet.

    Và đây đã là mùa giải thứ 3 liên tiếp các CĐV Quỷ đỏ phải sống trong nỗi thất vọng. Ba năm thời kì hậu Ferguson quả là một khoảng thời gian quá dài với họ, khi thành tình đội bóng bết bát và lối chơi thì nhàm chán. Không còn hình ảnh một M.U oai hùng, thống trị Premier League và là lá cờ đầu của nước Anh tại Champions League nữa. Có thể nói, M.U giờ đang bị tổn thương.

    Sự kết hợp tạo nên sức mạnh

    Mourinho và M.U tìm đến nhau trong một hoàn cảnh éo le như vậy. Cả hai đều không dành sự ưu tiên số một cho nhau, và chỉ tìm đến nhau khi đều đã gánh chịu những tổn thương. Nhưng rất có thể chính sự tổn thương ấy lại là sức mạnh để “Mou United” gặt hái hạnh phúc trong giai đoạn tới.

    Bởi lẽ, hơn ai hết, Mourinho rất muốn chứng minh những gì ông đã trải qua ở Chelsea (và phần nào đó là Real) chỉ là những tai nạn. Từ vị thế của một HLV đi đến đâu thành công tới đó, Mourinho lại bị gán cho cái tên “hội chứng mùa thứ 3”, ám chỉ việc ông chỉ trụ được ở một CLB không quá 3 mùa giải. Thành công ở M.U sẽ là câu trả lời cho những nghi ngờ hướng về phía Mourinho. Vì thế, chắc chắn Người đặc biệt sẽ phải rất quyết tâm, và bản thân ông phải nỗ lực hơn rất nhiều so với khi ông còn ở Chelsea hay Real.

    mou3

    Thất bại sẽ càng khiến Mourinho thành công tại M.U? Ảnh: Internet.

    Có thể nói, quyết tâm của Mourinho khi tới M.U là không phải nghi ngờ. Sẽ không có chuyện Mourinho chọn Old Trafford như một chỗ để có “công ăn việc làm” sau khi mất việc tại Chelsea. Nếu vậy ông đã chọn một nơi thừa tiền nhưng thiếu tham vọng ở châu Á chứ không lao vào chốn đầy hiểm nguy như Old Trafford. Sự tổn thương mà Mourinho phải nhận lấy sau khi rời Chelsea đã thôi thúc ông trở lại với đầy quyết tâm, để khẳng định mình, và để biến M.U trở thành thế lực thực sự.

    Và chính M.U cũng vậy. Sau những thất bại, họ đã đổ ra cả núi tiền để tìm lại vinh quang. Nhưng thành tích của Quỷ đỏ vẫn chẳng khá khẩm hơn. Giờ đây, nửa đỏ thành Manchester đang bị nghi ngờ, về khả năng gặt hái những danh hiệu, về vị thế ông lớn của họ và trên hết là bị ngờ vực về sức mạnh. Đã qua rồi cái thời đội chủ sân Old Trafford còn sánh ngang với những Real, Barca, Bayern. So với những ông lớn ở châu Âu, MU chỉ còn là đội bóng trung bình.

    mou4

    Với Mourinho, liệu nụ cười chiến thắng có trở lại với các cầu thủ Man United? Ảnh: Internet.

    Điều này thực sự khiến MU tổn thương, nhất là các cầu thủ, từ những người mới những cái tên đã gắn bó lâu năm như Rooney, Carrick, Smalling, De Gea… Họ cần một người như Mourinho để giúp đội bóng trở lại thành công, vì chính Người đặc biệt cũng đã gánh chịu và thấu hiểu nỗi đau thất bại. Sự thấu hiểu lẫn nhau của M.U và Mourinho, cùng quyết tâm tìm lại vị thế của họ có thể sẽ giúp “Mou United” tạo nên sức mạnh để chinh phục những vinh quang.

    Sau những tổn thương thì sự kết hợp Man United và Mourinho có thể sẽ rất hoàn hảo, hãy cứ tin là như vậy.

    Kiệt Trần | 16:35 20/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...