MỚI NHẤT :
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • Mourinho nói gì về màn trình diễn của Sanchez trước Tottenham?

    17:55 Thứ năm 01/02/2018

    HLV Jose Mourinho thừa nhận thất bại của Man United trước Tottenham không phải là "trận đấu cho" Alexis Sanchez, nhưng xét một cách toàn diện, màn trình diễn của tân binh này rất đáng khích lệ.

    Bàn thắng sớm ở ngay giây thứ 11 của Christian Eriksen sau 8 pha chạm bóng của cầu thủ Tottenham đã phá hỏng kế hoạch chơi phòng ngự phản công của chiến lược gia người Bồ Đào Nha trong chuyến hành quân tới Wembley. Tệ hại hơn nữa, đến phút 28, Phil Jones đã làm tăng thêm độ khó cho đội nhà khi lóng ngóng sút tung lưới De Gea.

     - Bóng Đá

     

    Trong thế trận bị dẫn 2 bàn, trước một hàng thủ có tổ chức tốt như Tottenham, Alexis Sanchez đã không có nhiều "đất diễn" trong suốt trận đấu, cho dù đây không phải là lần đầu tiên ngôi sao người Chile đối diện với thử thách như vậy tại Premier League.

     - Bóng Đá

     

    Cựu tiền đạo Arsenal đã cố gắng tạo nên sự khác biệt bên hành lang phải trong hiệp 1, nhưng HLV Mauricio Pochettino đã dự báo trước được điều này nên đã cắt cử các cầu thủ Spurs lấp đầy những khoảng trống ở khu vực này. Sang hiệp 2, Sanchez được Mourinho kéo sâu vào vòng cấm địa Tottenham hơn nhưng vẫn không thành công.

    Mặc dù nó không phải là một sự khởi đầu trong mơ, tuy nhiên Mourinho tin rằng có nhiều dấu hiệu lạc quan sau màn ra mắt của Sanchez tại Premier League trong màu áo Quỷ đỏ.

     - Bóng Đá

     

    "Cậu ấy đã làm việc chăm chỉ, nhưng một lần nữa sự biến chuyển trận đấu đã gây khó khăn cho chúng tôi. Trận đấu này không phải dành cho cậu ấy", HLV Mourinho phát biểu sau trận đấu.

    "Trong hiệp hai, tôi đã cố gắng kéo anh ta vào vị trí mà Sanchez có thể gần hơn [Romelu] Lukaku nhưng sau đó cấy ấy cảm thấy cần phải tập trung hơn cho việc tổ chức trận đấu."

    "Nhưng anh ấy đã thể hiện mọi thứ, nỗ lực rất tốt và đây là một cảm giác tốt cho tôi để biết rằng cầu thủ đã sẵn sàng thi đấu với tinh thần đó."

    Thất bại của M.U càng trở nên tồi tệ hơn khi ở trận đấu cùng giờ, Manchester City đã dễ dàng đánh bại West Brom 3-0 để tạo khoảng cách 15 điểm so với đoàn quân của Jose Mourinho.

    Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng khẳng định Man City đã có thể thư giãn trên ngôi đầu của mình, và những đối thủ mà Man United quan tâm lúc này là Chelsea, Spurs, Liverpool, Arsenal, trong cuộc cạnh tranh 3 vị trí còn lại trong Top 4 Premier League.

    Minh Anh | 17:04 01/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...