Từ đầu mùa đến giờ, "Lữ đoàn đỏ" đã hạ gục hai ông lớn là Arsenal và Chelsea ngay trên sân khách. Nói thế để thấy, đội chủ sân Alfield chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu với các ứng cử viên vô địch. Lại thêm, họ ghi đến 18 bàn thắng chỉ trong 7 trận đã qua của mùa giải. Tính ra, trung bình mỗi trận Liverpool bỏ túi ít nhất 2 bàn thắng. Đương nhiên, để đối đầu với bản nhạc rock metal mạnh mẽ của Juergen Klopp, không dại gì Mourinho chơi đôi công.
Thực tế, giới chuyên môn đã hơi bất ngờ khi danh sách thi đấu chính thức của Manchester United được công bố ít giờ trước thềm cuộc đụng độ. Marouane Fellaini và Ashley Young được đá chính đồng nghĩa với việc "Người đặc biệt" loại bỏ Juan Mata - linh hồn của "Quỷ đỏ" trong những trận gần đây và Jesse Lingard ra ngoài kế hoạch tác chiến. Tuy nhiên, với toan tính "không thua rồi hẳn tính", cách bày binh bố trận như thế này là hợp lí.
Thật vậy, Young từ thời của Louis Van Gaal đã được kéo xuống chơi như một hậu vệ biên. Sự góp mặt của chân sút người Anh chẳng khác nào bổ sung vào đội hình của Man United một lá chắn giàu tốc độ ở hành lang cánh. Mặt khác, Fellaini có thể đá không hay nhưng về kĩ năng phá lối chơi của đối phương thì anh là số một ở đội chủ sân Old Trafford hiện tại. Chiều cao quá khổ cùng sức mạnh cơ bắp vượt trội khiến anh có ưu thế hơn hẳn những cầu thủ mỏng cơm của Liverpool trong các pha tranh chấp.
Và với những diễn biến ở trên sân, Mourinho đã đạt được ý nguyện. Liverpool không có nhiều không gian để chơi bóng, cũng không thể gegenpressing vì họ được tặng đến hơn 70% thời lượng kiểm soát bóng, còn đội khách thì không quan tâm lắm đến việc tấn công. Thậm chí, nếu sắc bén hơn một tí, Zlatan Ibrahimovic đã khiến "The Kop" phải trả giá sau pha đánh đầu cận thành nguy hiểm.
Sau trận đấu, sẽ có nhiều ý kiến tiêu cực chê bai Man United chơi tẻ nhạt. Song, với lực lượng như hiện tại, "Quỷ đỏ" không thể chơi đôi công với Liverpool. Đấy là điều chắc chắn. Cựu huấn luyện viên của Chelsea hiểu điều này nên đã chủ động lấy một điểm. Vừa không cho đối thủ bỏ xa, vừa dễ ăn nói với ban lãnh đạo và các cầu thủ.
Như vậy, gã Sancho Panza của thành Manchester đã quá thực dụng và chính xác với những toan tính riêng của mình trong trận derby nước Anh rạng sáng nay. Chả việc gì phải lao đầu lên đánh nhau với một cái cối xay gió như Don Quixote. Chia điểm và chờ màn tái đấu ở Old Trafford đó mới là thượng sách của kẻ thức thời.