MỚI NHẤT :
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Mourinho: "Đừng so sánh Man Utd với quá khứ, chúng tôi cần không gian để thở"

    13:24 Thứ năm 06/12/2018

    BongDa.com.vn HLV Jose Mourinho lên tiếng sau trận hòa quả cảm với Arsenal rạng sáng ngày hôm nay.

    Vậy là, trận thư hùng giữa Manchester United và Arsenal đã kết thúc với tỉ số hòa 2-2. Trước trận đấu này, có lẽ ít ai nghĩ rằng Man Utd sẽ có thể cầm chân một Arsenal đang có phong độ cực cao cũng như vừa nã vào lưới Totteham Hotspur tới 4 bàn. Dẫu vậy, với sự tỏa sáng của Anthony Martial cùng Jesse Lingard, một điểm rốt cuộc cũng đã ở lại với sân Old Trafford.

    Dù thành tích không thua trước Pháo thủ quả thực không tệ, thế nhưng theo sau những trận hòa đáng tiếc trước Southampton và Crystal Palace, lúc này thầy trò Mourinho đã có 4 trận liên tiếp chẳng biết đến mùi chiến thắng. Lúc này, họ đang kém nhà ĐKVĐ Manchester City tới 18 điểm chỉ sau 15 vòng dấu, và điều này khiến những áp lực lên Người đặc biệt vẫn là rất nặng nề.

    Tuy nhiên mới đây, đích thân vị chiến lược gia 55 tuổi đã lên tiếng kêu gọi sự kiên nhẫn từ các CĐV đồng thời khẳng định NHM không nên so sánh Man United lúc này với Man United trong quá khứ của những Roy Kean, Ruud van Nistelrooy hayNemanja Vidic:

    "Tôi hoàn toàn không đồng tinh với những ai đang cố so sánh chúng tôi với thế hệ của những Roy Keane, Ruud van Nistelrooy hay Nemanja Vidic. Hãy cho chúng tôi thêm thời gian, và không gian để thở."

    Don't compare my United side to greats of the past – Mourinho  - Bóng Đá

    Bàn thắng của Jesse Lingard đã đem về cho Man Utd 1 điểm quý giá.

    "Đúng là hiện tại Manchester United không có được một phong độ ổn định, thế nhưng tôi hài lòng với tinh thần chiến đấu ngày hôm nay của các cầu thủ."

    "Họ đã đạt tới giới hạn của bản thân và thực sự quá mệt mỏi rồi. Một vài trong số đó thậm chí chẳng có cảm giác thi đấu tốt nhất do ít có cơ hội được ra sân. Đặc biệt là Chris Smalling, cậu ấy đã phải thi đấu trong một điều kiện hết sức khó khăn. Dẫu vậy như các bạn cũng thấy, Arsenal chỉ thực sự nguy hiểm khi chúng tôi để mất bóng ở những khu vực nhạy cảm mà thôi."

    "Đây là một màn trình diễn mà chỉ những người có tâm hồn và trái tim nhiệt huyết nhất mới có thể thể hiện được. Marcus Rashford là một ví dụ, cậu ấy đã cống hiến tất cả những gì mình có cho màu áo đang khoác trên mình. Thế nhưng hàng thủ vẫn là một điểm yếu cố hữu của Man Utd. Kể cả các cầu thủ trên băng ghế dự bị cũng cảm thấy lo sợ, áp lực trong mỗi đợt lên bóng của Arsenal."

    Don't compare my United side to greats of the past – Mourinho  - Bóng Đá

    Hàng thủ vẫn là điểm yếu cố hữu của Man Utd mùa này.

    Trận đấu vừa qua có thể nói là một cuộc cách mạng nhân sự được Jose Mourinho thực hiện khi mà rất nhiều sự thay đổi đã được thực hiện, trong đó có việc cả Lukaku lẫn Paul Pogba đều phải ngồi ngoài. Ngôi sao người Pháp chỉ được vào sân trong 15 phút cuối trận, thế nhưng bất chấp những xung đột gần đây, vị HLV 55 tuổi vẫn dành những lời khen ngợi cho số 6:

    "Tôi nghĩ Pogba đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Cậu đã chơi ổn trong 15 phút có mặt trên sân, trong bối cảnh mà hàng phòng ngự không thể dồn lên được."

    "Mỗi khi De Gea có bóng, các hậu vệ như thể chết đứng trước mặt cậu ấy vậy. Cái tôi muốn là Man Utd phải đá nửa sân, hàng phòng ngự phải dâng cao. Lúc đó chúng tôi đang có Marouane Fellaini, có Lukaku, có cả Paul nữa. Tuy nhiên mỗi khi David ôm bóng, mọi người như thể bị chôn chân vậy."

    Cũng trong buổi họp báo sau trận đấu, một phóng viên đã đưa ra nhận định rằng Man Utd dường như "hạnh phúc" hơn khi không có Pogba và Lukaku trong đội hình. Và đáp lời, Mourinho chỉ nói:

    "Tôi không hiểu ý cậu muốn ám chỉ điều gì. Tôi nghĩ Paul đã chơi tốt và có những đóng góp tích cực lên lối chơi của đội bóng và tất nhiên là chẳng làm gì khiến mọi người bị ảnh hưởng cả."

    Anh Tú | 12:00 06/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...