MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Mourinho còn lừa dối CĐV Man United đến bao giờ?

    12:42 Thứ hai 30/07/2018

    “Mourinho giống như một hành khách mua vé ngồi khoang hạng nhất nhưng lại tự chọn ghế ngồi gần với… toilet”, Luke Edwards, cây bút nổi tiếng của The Telegraph công kích.

    “Tôi bước vào phòng họp báo, ngồi xuống, nhìn thẳng vào Jose Mourinho và hỏi: ‘Bao giờ ông mới mang chức vô địch Premier League về Old Trafford’. Ông ta thậm chí còn không thèm giao tiếp với tôi bằng ánh mắt và tìm cách lảng tránh câu trả lời cụ thể. Luôn là như vậy, Mourinho vòng vo nói về quá khứ rồi lại phủ định chính quá khứ đó".

    Luke Edwards là một cây bút kỳ cựu, một fan trung thành của Man United và luôn đau đáu với việc đội bóng trở lại vị thế như thời Sir Alex Ferguson. "Không biết đến bao giờ Mourinho mới thôi giả vờ rằng Man United không cần chức vô địch Premier League vẫn là đội bóng vĩ đại”, Luke Edwards gay gắt.

    Mourinho, tít mù rồi lại vòng quanh

     - Bóng Đá

     Chuỗi kết quả tệ hại vẫn đang đeo bám Man Utd ở tour du đấu hè. 

    Nếu là một cổ động viên hay đọc những bài phát biểu của Mourinho, hẳn các bạn sẽ rất thuộc mô típ trả lời phỏng vấn của Mourinho khi được hỏi về chức vô địch Premier League. Ông luôn nói thế này: “Chúng tôi chưa có được một đội hình đủ mạnh để vô địch”. Trong bài phát biểu trên đất Mỹ mới đây, Mourinho cũng đã nhắc lại chuyện “Man United chưa phải là một đội bóng”.

    Câu hỏi đặt ra: Đội hình thế nào với Mourinho là đủ mạnh? Theo trang Transfermarkt, giá trị đội hình mà Mourinho đang sở hữu trong tay lên tới 763,2 triệu bảng. Trong khi đó đội hình mà Sir Alex Ferguson từng sử dụng để đưa Man United tới chức vô địch Premier League gần nhất (mùa 2012/13) chỉ có giá trị 400 triệu bảng.

    Năm đó, cầu thủ giá trị nhất trong đội hình Man United là Robin van Persie, chỉ có giá trị 42,7 triệu bảng. Giá trị trung bình của một cầu thủ M.U mùa 2012/13 cũng chỉ là 11,1 triệu bảng. Còn hiện tại thì sao? Mourinho đang sở hữu Paul Pogba, có giá trị lên tới 90 triệu bảng. Trung bình mỗi cầu thủ trong đội hình hiện tại của Quỷ đỏ trị giá gấp… 3 lần so với thời Sir Alex.

     - Bóng Đá

     Mourinho vẫn muốn bổ sung một hậu vệ cánh, một trung vệ và một tiền vệ cánh phải. 3 vị trí này sẽ tiêu tốn của Man Utd ít nhất 100 triệu bảng nữa.

    Tựu trung lại, tờ Daily Mail tính toán cả yếu tố trượt giá theo thời gian, và đưa ra kết luận: Đội hình mà Mourinho sở hữu vào thời điểm hiện tại vẫn đắt gấp đôi đội hình của Sir Alex 5 năm về trước. Vậy mà Mourinho vẫn còn cho rằng “đây là một đội bóng chưa đủ tốt để vô địch” hay sao?

    Kể từ khi lên nằm quyền ở Man United, Mourinho đã tiêu tới 377 triệu bảng tiền chuyển nhượng. Ngần ấy tiền vẫn chưa đủ để ông xây dựng một đội bóng đủ khả năng vô địch Premier League?

    Tán thành với quan điểm của Luke, tổng biên tập tạp chí United We Stand, ông Andy Mitten cũng cho rằng, việc Mourinho nhấn mạnh, vị trí thứ 2 Premier League của Quỷ đỏ mùa bóng trước là thành tích tốt nhất thời hậu Sir Alex, là một sự đánh tráo khái niệm.

    “Mourinho rất giỏi trong việc khiến fan Man United tin rằng Quỷ đỏ vẫn là một đội bóng lớn. Chúng tôi là câu lạc bộ giàu nhất, có giá trị thương hiệu cao nhất nước Anh, nhưng điều đó có ý nghĩa gì khi không vô địch”, Mitten viết.

    Đừng đi vào vết xe đổ của Liverpool

    30 năm trước, người hâm mộ Liverpool cũng tự nói với nhau rằng, The Kop là đội bóng vĩ đại nhất nước Anh. Khi đó, Man United còn cách khá xa mới bằng được số danh hiệu mà Liverpool đã giành được trong quá khứ. Nhưng đã 28 năm trôi qua, Liverpool chưa biết thế nào là chức vô địch Premier League và đây cũng là nỗi đau mà các fan Man United chưa bao giờ ngại xoáy đi xoáy lại – nỗi đau của một kẻ ăn mày dĩ vãng.

    Trong bài phát biểu sau trận thua tan nát 1-4 trước Liverpool rạng sáng qua, Mourinho thật sự đã gây phẫn nộ khi nói: “Nếu tôi là một cổ động viên, tôi sẽ không mua vé để xem Man United mang các cầu thủ dự bị ra thi đấu. Tôi thà ngồi thư giãn ở bãi biển còn hơn”. Tiếp lời Mourinho, học trò cưng của ông, Ander Herrera ví von “đá giao hữu mùa Hè khác nào một kỳ nghỉ Giáng sinh, chẳng có gì quan trọng cả”.

     - Bóng Đá

     Thua trận, Mourinho đổ lỗi lên đầu các cầu thủ trẻ.

    Ngay lập tức trong phần bình luận trên trang Twitter của tờ Daily Mail, rất nhiều người hâm mộ giận dữ nói: “Man United bỏ túi cả chục triệu USD từ các trận giao hữu ở Mỹ, và Mourinho khuyên người hâm mộ đừng tới sân ư? Thật lố bịch”. Rõ ràng Người đặc biệt lại muốn tạo ra một phát biểu gây sốc để che lấp thực tế, đã 4 trận giao hữu hè này trôi qua mà Quỷ đỏ vẫn chưa thắng nổi một trận nào.

    Thành tích thi đấu vô cùng kém cỏi còn đi kèm một hành trình chậm chạp, nghèo nàn trên thị trường chuyển nhượng. 2 bản hợp đồng Fred và Dalot tuyệt đối không phải những làn gió mới có thể thổi tan đi bầu không khí ngột ngạt vì lối chơi buồn tẻ của Mourinho.

     - Bóng Đá

     "Martial vừa có một cậu con trai kháu khỉnh. Cảm ơn Chúa. Tuy nhiên, cậu ấy nên ở đây để giúp đỡ đội bóng", Mourinho công khai chỉ trích học trò trên phương tiện truyền thông

    Hẳn Mourinho vẫn còn nhớ mùa 2015/16. Năm đó, ông cùng Chelsea trải qua loạt giao hữu kém cỏi (không thắng trận nào), và cũng không bổ sung được cầu thủ nào đáng giá trong chợ hè. Kết quả ra sao chắc Mourinho vẫn nhớ rõ: Chelsea trải qua mùa bóng tồi tệ nhất trong kỷ nguyên Roman Abramovich, bản thân Mourinho bị sa thải khi Giáng sinh còn chưa bắt đầu.

    Mourinho sắp bước vào mùa bóng thứ 3 cùng Man United. Chưa bao giờ trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, Người đặc biệt mất tới 2 mùa bóng mà không vô địch quốc gia. Và lịch sử cũng chỉ ra, Mourinho thường bị sa thải ở mùa 3. Liệu bi kịch này có lặp lại?

    Kiều Phong | 10:13 30/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...