MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Mourinho có tinh thần "mad dogs" nhưng Man Utd vẫn là câu hỏi hóc búa!

    15:50 Thứ sáu 07/12/2018

    BongDa.com.vn Man Utd hai lần tìm lại ánh sáng sau khi bị Arsenal vượt lên, nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn chỉ là mớ bòng bong với 18 điểm cách biệt so với Man City.

    Rõ ràng Quỷ đỏ mùa này đã sa sút đi quá nhiều so với chính họ. Chưa cần nói đến vị trí trên bảng xếp hạng, chúng ta hãy nhìn vào thống kê 39 lần thay đổi ở đội hình xuất phát cho đến trước trận gặp Arsenal, con số đó cao gần gấp đôi đối thủ ở London (20).

    Tất nhiên, thêm 7 lần nữa vào tối hôm đó đã giúp Man Utd vô đối tại Premier League về sự thiếu ổn định và chắc chắn nó sẽ vẫn gia tăng vào thời gian tới nếu biết rằng hai ngôi sao giá trị nhất đội là Paul Pogba cũng như Romelu Lukaku bị bỏ rơi trên ghế dự bị.

    Mourinho có tinh thần

     Thống kê cho thấy sự bất lực của Mourinho, theo Football STATS.

    Chúng ta cũng nhận ra rằng, nếu Jose Mourinho để Marcos Rojo đến Everton, Matteo Darmian trở lại Italia thì có lẽ ông phải kéo cả Marcus Rashford về chơi trước mặt De Gea. Thế nhưng, ngay cả khi trực tiếp mắc lỗi dẫn đến bàn thua thứ hai, ngôi sao người Argentina vẫn được ca ngợi.

    Trong bối cảnh này, chiến lược gia 55 tuổi thực sự đang nhận được một vài tinh thần "mad dogs" như ông từng mong ước. Đó là tinh thần chiến đấu đến chết của Rojo, sự trở lại mạnh mẽ của Eric Bailly, và... liên tiếp gỡ hoà ngay sau bàn những bàn thua vô cùng ngớ ngẩn.

    Tuy nhiên, tinh thần mad dogs là một chuyện, còn sự ổn định tập thể của Man Utd lại đi theo một hướng khác. Họ chưa đủ sức bật để tạo ra khác biệt, ngay cả khi đối thủ mà họ đối đầu đã chưa thể giành được 3 điểm tại Old Trafford trong 12 năm qua.

    Mourinho có tinh thần

     Man Utd chỉ có thể ngăn Arsenal chấm dứt chuỗi không thắng tại Old Trafford với trận hoà 2-2.

    Đội bóng phía bắc London có thể đã tốt hơn so với thời kỳ cuối của Arsene Wenger, nhưng dẫu sao Man Utd vẫn là á quân Premier League, họ cũng sở hữu những ngôi sao hàng đầu chẳng thua kém bất cứ đại diện nào trong nhóm Big Six, vì thế tinh thần mad dogs thôi là chưa đủ...

    Quỷ đỏ cần nhiều hơn niềm tin trong thời hiện đại, và để làm được điều đó, tiến độ phát triển chuyên môn phải nên được tiếp tục như trong nửa cuối hiệp hai trận đấu với Arsenal. Darmian, từ một kẻ bỏ đi bỗng dưng chơi như hồi mới đến nước Anh, Jesse Lingard chưa đủ thể lực nhưng vẫn nhanh chân xé lưới Bernd Leno...

    Những gì chúng ta thấy là Man Utd buộc Arsenal phải lui về phần sân nhà để phòng ngự. Martial chấn thương rời sân, nhưng không thể biết trước được đội khách sẽ ra sao nếu chàng trai người Pháp còn góp mặt. Và đúng, Rashford vẫn là mad dog cho đến những giây cuối cùng.

    Mourinho có tinh thần

     Man Utd cần nhiều hơn sự ổn định từ tinh thần mad dogs.

    Tinh thần tập thể của Quỷ đỏ bây giờ đang ở mức đủ tốt nếu nhìn về 4 bàn thắng gần nhất đến từ các cầu thủ. Nhưng rõ ràng họ cần phải luôn duy trì được sự ổn định về phong độ trong cả trận. Điều đó có thể không giúp Man Utd theo kịp City, nhưng ít nhất sẽ hoàn thành mục tiêu "phép màu". 

    Và, như tiêu đề bài viết, Mourinho có tinh thần "mad dogs" nhưng Man Utd vẫn là câu hỏi hóc búa!

    Vũ Quang Toản | 14:55 07/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...