Theo đó, Manchester United sẽ không thể có sự phục vụ của ít nhất 6 cầu thủ trong trận đấu với Leicester City, nhưng Romelu Lukaku và Paul Pogba có thể sẽ ra sân (đá chính hoặc dự bị).
Tân binh Diogo Dalot chắc chắn không xuất hiện vì chấn thương anh gặp phải từ trước đó, và cũng sẽ chỉ trở lại vào tháng 9. Trong khi Sergio Romero, Marcos Rojo và Nemanja Matic cũng gặp vấn đề tương tự ở vòng chung kết World Cup 2018 trên đất Nga.
Còn lại đội đội trưởng Antonio Valencia và đội phó Ander Herrera cũng bị loại. Cầu thủ người Ecuador đã buộc phải rời xa sân cỏ kể từ khi xuất hiện trong trận đấu với San Jose Earthquakes, trong khi ngôi sao người Tây Ban Nha mới đón dính chấn thương ở cuộc đụng độ với Bayern Munich hồi cuối tuần qua.
Paul Pogba, Marouane Fellaini và Ashley Young trở lại Carrington hôm thứ Hai, trong khi Jesse Lingard và Romelu Lukaku đã đến từ tuần trước. 5 người này đã không xuất hiện ở chuyến tập huấn đầu mùa giải và huấn luyện viên Jose Mourinho sẽ phải quyết định xem ai sẽ ra sân từ đầu và ai được ngồi trên băng ghế dự bị.
"Romero, anh ấy đã phẫu thuật sau chấn thương, trước World Cup," Mourinho bắt đầu. "Valencia thì bị đau ở trận gặp San Jose. Trong khi đó, Rojo của tôi rời khỏi nước Nga với vấn đề tương tự. Cuối cùng Dalot cũng chưa sẵn sàng vì anh ấy đã phẫu thuật tại Porto vào cuối tháng 4."
"Ander Herrera bị chấn thương trong trận đấu với Bayern, như các bạn đã biết. Matic rơi vào hoàn cảnh tương tự Rojo và buộc phải phẫu thuật ở Philadelphia vài tuần trước. Còn lại, họ (Pogba, Young và Fellaini) đã trở lại vào thứ 2, và tập luyện cho đến nay. Vì thế, bạn có thể tưởng tượng rằng họ không thực sự phù hợp nhưng sẽ sẵn sàng nếu tôi có nhu cầu." Ông chia sẻ thêm.
"Thông tin về những người bị chấn thương là một danh sách quan trọng, và hôm nay, tôi sẽ nói chuyện với họ sau buổi tập. Bởi vì mọi người đều có thể chất và tinh thần khác nhau, và tôi cần cảm nhận được họ đang trong tình trạng như thế nào, có cần sự giúp đỡ hay không." Mourinho tiếp lời.
Nói về khoảng cách 19 điểm ở mùa trước với Manchester City, chiếc lược gia 55 tuổi tỏ ra không mấy bận tậm với phát biểu: "Từ những gì tôi nghe và đọc được, dường như mọi người đều cảm thấy thật khó tin khi chúng tôi chỉ cán đích ở vị trí thứ 2."
"Với các bạn (truyền thông), các bạn có thể khiến đội về nhì trở thành những người phải nhận suất xuống hạng, thậm chí những người cán đích dưới chúng tôi thì chẳng khác nào người chiến thắng." Ông nói thêm. "Thật khó khăn cho tôi để hiểu rằng Man Utd xếp ở vị trí đó. Tôi chỉ muốn nói, tôi đã giành 8 chức vô địch và 3 giải Ngoại hạng Anh. Nhưng tôi cảm thấy mùa giải vừa qua là một trong những thành tích lớn nhất sự nghiệp của bản thân."