MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • Một người vượt qua, và cũng chỉ một người lấy được bóng của Van Dijk

    20:57 Thứ tư 10/07/2019 | 3

    BongDa.com.vn Vượt qua Van Dijk đã khó, lấy bóng trong chân anh còn là việc khó hơn gấp ngàn lần.

    Mùa giải 2018/19 vừa qua, Virgil van Dijk đã tạo nên một hiện tượng trong làng túc cầu thế giới. Theo đó, trung vệ Hà Lan không thể bị vượt qua trong màu áo CLB Liverpool dù anh phải đối đầu với các siêu sao tấn công xuất sắc ở Premier League và Champions League. Đây có thể xem là thành tích vô tiền khoáng hậu trong một mùa giải mà một trung vệ đạt được.

    Phải đến khi mở rộng mùa giải 2018/19 ra cấp độ đội tuyển quốc gia, chúng ta mới tìm được một người, chỉ một người duy nhất vượt qua Virgil van Dijk tính từ thời điểm World Cup 2018 kết thúc cho đến khi Liverpool nâng cao Chiếc Cúp Bạc ở Wanda Metropolitano. Trong cuộc chiến giữa Hà Lan và Đức tại UEFA Nations League diễn ra vào ngày 19/11/2018, các nhà làm thống kê đã ghi nhận tình huống Leroy Sane vượt qua Van Dijk ở phút 42.

    Một người vượt qua, và cũng chỉ một người lấy được bóng của Van Dijk (Firmino) - Bóng Đá

     Sane là người duy nhất vượt qua Van Dijk mùa giải 2018/19.

    Trong bài chia sẻ mới đây về việc rất khó bị đối thủ vượt qua, Van Dijk cho biết: "Tôi nhận được rất nhiều lợi ích ngày hôm nay bằng việc chơi bóng thường xuyên trên đường phố khi còn nhỏ. Bên cạnh phòng ngự, thời đó tôi cũng rất thích tấn công vì vậy giờ đây tôi có thể dự đoán những đối thủ của mình sẽ xử lý như thế nào trong các tình huống nhất định."

    Vượt qua Van Dijk đã khó, lấy bóng trong chân anh đương nhiên còn khó hơn gấp nhiều lần. Để tìm được cái tên duy nhất thành công trong việc này, thậm chí chúng ta phải mở rộng đến những buổi tập của Liverpool.

    Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với trang De Sola của Brazil, Fabinho đã tiết lộ cầu thủ Liverpool duy nhất cướp được bóng trong chân Van Dijk. Đó không phải Mohamed Salah, cũng chẳng phải Sadio Mane, người biến trung vệ Hà Lan thành bại tướng là tiền đạo Roberto Firmino.

    "Người duy nhất tôi từng thấy cướp được bóng của anh ấy khi tập luyện là Firmino. Chỉ một lần!", Fabinho cho biết.

    Một người vượt qua, và cũng chỉ một người lấy được bóng của Van Dijk (Firmino) - Bóng Đá

     Firmino là người duy nhất cướp được bóng trong chân Van Dijk.

    Premier League mùa giải 2019/20 chỉ còn 1 tháng nữa sẽ khởi tranh, các đối thủ của Liverpool không cần gắng sức học theo Firmino làm gì, đó gần như là điều không thể diễn ra trong một trận đấu chính thức. Thay vào đó, họ hãy noi gương 'chàng trai tóc xù' Leroy Sane, nỗ lực bỏ lại sau lưng 'hòn đá tảng' Van Dijk nếu muốn vượt qua Liverpool, bằng không, phải học theo Man City giành khoảng 100 điểm/mùa. Dù vậy, nếu đào sâu vấn đề, việc Man City hơn điểm Liverpool có công rất lớn của Leroy Sane. Chính ngôi sao này là người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 khi hai đội gặp nhau ở Etihad.

    Giờ thì chúng ta đã nhận ra công thức 'ngắn gọn' để giải quyết bài toán Van Dijk nói riêng và Liverpool nói chung. Có điều, báo chí đang đồn đoán công thức trên chuẩn bị chia tay nước Anh để được thi đấu nhiều hơn...

    Thành Đạt | 20:40 10/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...