Cái tên gây bất ngờ nhất khi xuất hiện tại Carrington vừa qua có lẽ chính là David de Gea, thủ thành chỉ vừa hoàn thành trận đấu của tuyển Tây Ban Nha với Quần đảo Faroe trước đó không lâu.
Đó cũng là trận đầu tiên thủ thành 28 tuổi trở lại bắt chính cho La Roja kể từ tháng 3. Trong suốt thời gian này, HLV Roberto Moreno đã quyết định đẩy De Gea lên băng ghế dự bị để nhường suất bắt chính cho Kepa Arrizabalaga, cầu thủ đang thuộc biên chế của Chelsea.
Trong khi đó Anthony Martial và Diogo Dalot, những cầu thủ đang trong quá trình hồi phục chấn thương cũng đã xuất hiện. Vẫn chưa biết bộ đôi này có thể tập luyện trở lại hay chưa, nhưng đây cũng là một tín hiệu rất tốt dành cho Quỷ Đỏ.
Đặc biệt là với trường hợp của Martial, khi HLV Ole Gunnar Solskjær đã không còn nhiều sự lựa chọn cho vị trí trung phong. Trong lúc Martial vắng mặt, Marcus Rashford cũng đã được bố trí đá cao nhất trên hàng công. Đáng tiếc màn trình diễn của tiền đạo người Anh là chưa thuyết phục.
Sau 4 vòng đấu tại Premier League, Man Utd chỉ mới thắng 1, hòa 2 và thua 1, tạm đứng thứ 8 trên BXH với 5 điểm. Cuối tuần này Quỷ Đỏ sẽ đối đầu với Leicester City, đội bóng vẫn chưa thua trận nào trong mùa này.
Video Solskjær nói về các tân binh của Man Utd