MỚI NHẤT :
  • 3 lý do tân HLV tuyển Việt Nam không nên dẫn dắt đội U23
  • Tuchel: “Đáng lẽ chúng tôi phải ghi 3 bàn vào lưới Real”
  • Harry Kane nói thẳng lý do khiến Bayern ôm hận
  • Tuchel: "Thật kỳ lạ"
  • "Không ai có tác động như Bellingham"
  • Những cái tên ấn tượng nhất Serie A vòng 34
  • 2 cầu thủ mà Liverpool cần bán mùa hè tới
  • 4 cầu thủ sẽ ra đi để giảm lương cho Juve
  • Hành động xấu xí của Bellingham với Harry Kane
  • Antony phá vỡ im lặng trước thềm chung kết FA Cup
  • Cặp song sát của PSG sẽ khiến Dortmund ôm hận
  • “Ông ta không thể giúp Liverpool giành danh hiệu”
  • Haaland phấn khích khi vào giai đoạn nước rút
  • "Cầu thủ Việt Nam đá 3-4 trận V-League rồi nghỉ 4 tuần, đi ngược với khoa học"
  • Ancelotti: "Họ đang ở phong độ cao nhất còn chúng tôi thì không"
  • Juve quyết không trả tiền cho CR7
  • "Chơi cùng Harry Maguire, ngay lập tức Onana gặp rắc rối"
  • Choáng với Vinicius
  • 4 điều rút ra từ màn trình diễn của Bayern trước Real
  • Tối hậu thư dành cho Mauricio Pochettino
  • 2 đại gia Serie A tranh chấp tiền đạo hàng đầu Eredivisie
  • Tiền vệ '0 đồng' báo tin vui cho Barca
  • Điên rồ Toni Kroos
  • Bị trọng tài xử ép, U23 Indonesia được đá lại với Uzbekistan?
  • Thêm một ngôi sao mất EURO
  • Arsenal sẽ mất Raya đầu mùa tới
  • Barca kiếm tiền bằng mọi giá
  • XONG! Jorginho chốt tương lai với Arsenal
  • NÓNG! Cựu HLV M.U coi như dẫn dắt Bayern Munich
  • 3 sai lầm của David Raya cho thấy Arsenal cần thủ môn mới
  • Simeone phản đối lập trường của Atletico
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Real trong trận hoà Bayern
  • Xếp hạng 9 thủ môn vô địch World Cup xuất sắc nhất mọi thời đại
  • Bị đối thủ "chà đạp", chủ tịch LĐBĐ Indonesia lên tiếng
  • Rafa Benitez chính thức rời Celta
  • Chelsea gây sốc với thương vụ kỷ lục của Man City
  • 4 lý do Dortmund có thể đánh bại PSG
  • Tân HLV ĐT Việt Nam bị chê vì "điểm yếu chí mạng"
  • Thảm họa Sergej Milinkovic-Savic!
  • Không Neymar, Al-Hilal đã có một người Brazil khác tỏa sáng
  • Morata - Salah: Cuộc đời đơn giản chỉ là yêu!

    20:33 Thứ sáu 24/11/2017

    BongDa.com.vn Cuộc đối đầu giữa Liverpool - Chelsea vào cuối tuần sẽ là cơ hội để hai chân sút Mohamed Salah và Alvaro Morata đọ sức. Nhưng hai người họ lại giống nhau ở một chữ "Tình."

    Salah: Bóng đá và giấc mơ tình yêu

    Hai tân binh của Liverpool Chelsea cuối cùng cũng có cơ hội phân tài cao thấp. Mohamed SalahAlvaro Morata sẽ thi đấu với nhau xem ai mới thật sự là chân sút hàng đầu. Nhưng đó chỉ là câu chuyện trên sân cỏ vào tối 25/11/2017. Còn ngoài đời thật chẳng ai ngờ rằng hai người đàn ông ấy lại sống vì một chữ "Tình" nặng mang.

    Morata - Salah: Cuộc đời đơn giản chỉ là yêu! - Bóng Đá

     Salah rất trọng cảm xúc mỗi khi chơi bóng.

    Có lẽ khi nhìn vào Salah ai cũng nghĩ anh chàng này già dặn và mạnh mẽ đến phần gai góc. Nhưng khi nói chuyện với anh rồi thì chẳng phóng viên nào có thể ngờ anh lại sống thật tình mà yêu nhiều đến thế. Nói đến đây không phải để tố Salah lăng nhăng, anh rất mực chín chắn và đàng hoàng.

    Anh yêu là yêu bóng đá. Yêu đến độ chỉ thấy hạnh phúc thì làm mà chẳng cần đến sự công nhận của bất cứ ai. Khi được hỏi là: "Tại sao anh lại chọn AS Roma?", Salah trả lời tỉnh bơ: "Yêu thôi!"

    Đúng, đủ yêu sẽ thì mới có thể thi đấu tốt được. Và cuộc đời anh cũng bắt đầu từ cái duyên nợ với chữ "Yêu" này. Anh sinh ra ở Ai Cập và bắt đầu sự nghiệp bóng đá với đội trẻ El Mokawloon. Và anh nhớ hoài cái ngày El Mokawloon đánh bại đối thủ trên cơ là ENPPI. Cả đội ăn mừng như thể vô địch nhưng ở một góc sân có một cậu bé Salah ngồi khóc nức nở.

    Khi HLV đến hỏi ra mới biết, anh khóc vì không ghi được bàn thắng nào cho đội cả và cảm thấy có lỗi. Thế là cậu bé Salah khóc một cách đơn giản. Với anh bóng đá gói gọn trong hai từ "cảm xúc", thi đấu không thích thú hay không có cảm xúc thì nên ở nhà hoặc nghỉ thì hơn.

    Morata - Salah: Cuộc đời đơn giản chỉ là yêu! - Bóng Đá

     Salah đang thi đấu chói sáng trong màu áo Liverpool.

    Một anh chàng rất thật tình, anh chia sẻ vô cùng ngắn gọn về tuổi thơ, đôi lúc bài phỏng vấn của anh lại cụt ngủn về câu từ nhưng chất chứa cái tình lớn lao. Salah cứ lặp đi lặp lại: "Yêu thì thi đấu thôi, đừng hỏi vì sao tôi chọn đội đó mà không chọn đội khác."

    Nhưng ít ai biết được để có được ngày hôm nay, Salah đã trải qua những nỗi sợ rằng một ngày nào đó sẽ bị bóng đá bỏ rơi. Và hồi còn bé và cho đến tận 2012, trong đầu Salah chỉ nghĩ: "Bóng đá là một giấc mơ không tưởng." Anh luôn sợ mình bị bỏ lại vì không đủ giỏi chứ đừng nói đến giấc mơ châu Âu.

    Nhưng sau đó tài năng của anh đã được Basel công nhận. Cánh của châu Âu mở ra, anh đến Chelsea, Fiorentina rồi AS Roma. Chu du khắp nơi nhưng Salah lại tỏa sáng rực rỡ tại Liverpool. Khi nhìn thấy anh thi đấu, Jurgen Kloop đã thốt lên: "Cậu ấy thuộc đẳng cấp thế giới. Salah biết làm cách nào để đối phó với áp lực thi đấu. Cậu ấy tập trung và luôn nghiêm túc với mọi trận cầu. Giờ đây, Salah là cầu thủ không thể thiếu tại Liverpool."

    Nhưng khi hỏi Salah rằng bí quyết gì để anh tỏa sáng và hòa nhập nhanh đến thế thì chân sút này lại trả lời ngắn gọn: "Cứ nghe trái tim bạn đang nói gì và tin vào bản thân bạn làm được. Nếu ai đó khen tôi tiến bộ nhanh thì ngày mai tôi sẽ chứng minh cho họ thấy tôi còn tiến nhanh hơn là họ nghĩ ngày hôm qua nữa!"

    Morata: Bóng đá là cảm xúc

    Nhìn vào vẻ lãng tử của chàng Morata thì có lẽ ai cùng đoán được anh trọng tình cảm trong cuộc sống đến thế nào. Điều đó được thể hiện qua những lần phát biểu trên truyền thông. Anh luôn nhắc đến vợ trước khi mở đầu tất cả mọi câu chuyện.

    Morata - Salah: Cuộc đời đơn giản chỉ là yêu! - Bóng Đá

     Morata vô cùng lãng mạn.

    Morata lấy cô vợ Alice Campello làm động lực để thi đấu và giành chiến thắng. Đến khi phòng viên hỏi một câu thuần bóng đá là: "Phương châm thi đấu của anh là gì?" thì Morata cũng trả lời quá ư là lãng mạn: "Tôi không phải người máy. Con người luôn có cảm xúc mà, bạn có quyền được sai vì bạn là con người. Nhưng đã thi đấu thì phải mang được tình cảm đến sân cỏ."

    Anh khẳng định anh là mẫu người trọng cảm xúc nhưng thi đấu thì quyết tâm rất cao để truyền thứ xúc cảm ấy cho khán giả. Cuối tuần này, đại chiến Liverpool và Chelsea diễn ra sẽ là tâm điểm của Ngoại hạng Anh. Một trận cầu được trông chờ với sự đối đầu nảy lửa và lắm duyên nợ từ trước.

    Nhưng chính hai chân sút của hai đội lại muốn mang lại sự thi vị hóa cho trận cầu. Họ đá bằng trái tim và tình cảm thật sự chứ không thi đấu bằng sự khát thắng điên cuồng. Hiện Salah đang dẫn trước Morata với 13 bàn thắng, còn tiền đạo người Tây Ban Nha mới có 9 pha lập công mà thôi.

    Nhưng cuối tuần này những con số về thành tích có lẽ chẳng quan trọng mấy. Bởi hai người đàn ông lãng mạn kia sẽ chú trọng màn trình diễn của họ sao cho thật công hiến và đẹp nhất để truyền cảm tình cho người hâm mộ. Morata và Salah, hai tiền đạo đang biến bóng đá thành những câu chuyện tình đẹp. Hãy chờ những nghệ sỹ này thể hiện thế nào vào tối 25/11 tới nhé!

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 11:55 24/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...