MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Redknapp: Haaland là quái vật trước khung thành
  • Zinny Boswell: Man City thật đáng gờm
  • Haaland lập poker, Man City phả hơi nóng vào Arsenal
  • Ancelotti tiết lộ khoảnh khắc giúp Real vô địch La Liga
  • Declan Rice: Cỗ máy vĩnh cửu của Arteta
  • “Mọi cầu thủ giỏi nhất thế giới đều muốn đến Real”
  • Marco Reus tri ân CĐV nhà bằng màn trình diễn đỉnh cao
  • Hạ ĐKVĐ trong trận cầu 6 điểm, HLV Nam Định nói gì?
  • Siêu phẩm nã đại bác, Real tiến gần đến ngôi vương La Liga
  • Eric Dier đổ máu khi cứu bóng ngay trên vạch vôi
  • Trường hợp thần đồng Indonesia có giống như Đình Bắc?
  • Dortmund thắng tưng bừng; Bayern hụt hơi
  • Làm HLV tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik nói 1 lời về thầy Park
  • Báo Indonesia chỉ rõ 2 lý do khiến thầy trò HLV Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Dẫn dắt tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik ngay lập tức tìm đến HAGL
  • Thắng Bournemouth, Rice vẫn bực tức
  • “Một cầu thủ hoàn hảo cho Arsenal”
  • Không phải trọng tài, cựu trợ lý HLV nói lý do khiến thầy trò Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Nguyễn Filip hóa tội đồ, CAHN gục ngã trong cơn mưa bàn thắng trước Nam Định; Hải Phòng thắng dễ TP.HCM
  • 5 điểm nhấn Arsenal 3-0 Bournemouth: Đe dọa ngôi vương; Rõ mục tiêu mùa hè
  • Indonesia tranh vé Olympic ở Paris, Shin Tae-yong thừa nhận khó khăn
  • CHÍNH THỨC! Ipswich Town á quân, thăng hạng Premier League
  • Rice ghi dấu ấn, Arsenal tiếp tục thách thức Man City
  • Saka tóe máu, vì sao VAR không can thiệp?
  • "Bạn biết và tôi biết rằng Havertz đã để chân ở đó"
  • Chuyên gia tâng bốc bàn thứ 2 của Arsenal
  • Động thái của VFF sau dòng status ẩn ý của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Havertz bị tố ăn vạ một cách thông minh
  • Bình Dương phả hơi nóng vào cuộc đua vô địch; Thanh Hóa gây thất vọng
  • Bất ngờ những hảo thủ đang chơi ở giải hạng 2 Tây Ban Nha
  • West Ham hãy cứ tận hưởng tài năng của Kudus khi còn có thể
  • Brighton và cơn khô hạn bàn thắng tháng 4
  • Vai trò mới giúp Marc Cucurella cứu vãn sự nghiệp
  • "Thật không thể tin tỷ số vẫn là 0-0"
  • Cơn đau đầu dễ chịu của Arteta
  • 'Ancelotti là HLV hay nhất lịch sử'
  • Tuấn Hải lóe sáng, Hà Nội FC vẫn phải chia điểm trên sân Vinh
  • Klopp: 'Tốt hơn hết không nói về Salah'
  • Pochettino có thêm một cầu thủ không thể đụng đến
  • "Mọi người không nên đổ lỗi cho Mourinho"

    18:32 Thứ ba 28/08/2018 | 1

    BongDa.com.vn Mỗi người có một quan điểm riêng và đây là cách Sam Allardyce nhìn nhận thất bại của Manchester United trước Tottenham Hotspur.

    Như đã biết, trong trận đấu muộn vòng 3 Premier League, Manchester United trên sân nhà đã để thua Tottenham Hotspur với một tỷ số không tưởng 0-3 trong một ngày mà mọi thứ đều chống lại đoàn quân của Jose Mourinho.

    Những tranh luận đã nổi lên, mà hầu hết là các chỉ trích, những câu từ thậm tệ hướng đến các cầu thủ thi đấu nhạt nhòa, những lời nói cay đắng dành cho HLV Jose Mourinho. Tất cả tạo nên một ngày u ám tại "Nhà hát của những giấc mơ".

    Tottenham Hotspur đã giành chiến thắng trước Manchester United với tỷ số 3-0 ngay trên sân Old Traford.

    Những chuyên gia hàng đầu đã phân tích rất nhiều về thất bại của thầy trò Mourinho, hầu hết không nhìn thấy được điểm tích cực từ lối chơi của "Quỷ đỏ" và đều cho rằng "Người đặc biệt" phải chịu trách nhiệm cho thất bại này. Tuy nhiên, Sam Allardyce lại có quan điểm hoàn toàn khác, cựu huấn luyện viên đội tuyển Anh nhìn thấy những số liệu khả quan cho những vòng đấu còn lại của giải đấu.

    "Jose Mourinho không nên bị chỉ trích về thất bại này. Tôi chỉ cho bạn những thông số của trận đấu và bạn sẽ thấy tại sao Manchester United đã có một trận đấu tốt." Big Sam trong bài chia sẻ với talkSPORT.

    "Họ kiểm soát bóng đến 57%, tạo ra 23 cú sút và 5 trong số đó đi trúng đích. Trong khi đó, Spur chỉ kiểm soát 43%, tung ra 9 cú sút và 5 trong số đó là đi trúng khung thành. Khả năng dứt điểm của Tottenham đã mang về thắng lợi cho họ, nhưng kết quả này sẽ khó, hay thậm chí là không bao giờ lặp lại nữa."

    Sam Allardyce vẫn nhìn thấy những điểm sáng trong trận thua tan nát của M.U.

    "Vậy thì đây có phải một kết quả đáng xấu hổ hay không, khi bạn sút tới 23 quả mà không ghi được nổi một bàn thắng. Theo tôi nghĩ, đó không phải là lỗi của huấn luyện viên, ông ta chỉ đạo các học trò phải tấn công, họ làm theo và đã có những cơ hội để ghi bàn nhưng rồi tất cả đều bị bỏ lỡ. Và, trận đấu kết thúc với một hàng phòng ngự tan nát."

    "Mọi người có lý để nói đây là một thảm họa, 0-3, đúng là một điều khó có thể chấp nhận, nhưng bạn không thể nói với các cầu thủ những điều tiêu cực được. Hãy động viên họ, chỉ cho họ những lỗi sai và cách sửa chữa và rồi thúc đẩy niềm tin chiến thắng trong họ, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Tùng Nguyễn | 17:19 28/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...