MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Mọi người đã lầm tưởng Sanchez là sự lãng phí nhất Premier League

    17:43 Thứ sáu 22/02/2019 | 1

    BongDa.com.vn Mức lương mà các cầu thủ bóng đá kiếm được đã tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây, nhất là những gì đang diễn ra tại giải Ngoại hạng Anh.

    Lấy ví dụ như Alexis Sanchez, trong tháng 1 năm 2018, có vẻ như tiền đạo người Chile sẽ chuyển đến Manchester City. Nhưng chính điều đó đã thúc đẩy Man Utd hành động và cung cấp cho cầu thủ này một khoản tiền vô lý 350 ngàn bảng mỗi tuần để đảm bảo rằng anh đến với sân Old Trafford.

    Nhưng, những động thái này không phải lúc nào cũng là đúng đắn. Một lần nữa, Sanchez là ví dụ hoàn hảo. Mặc dù là cầu thủ được trả lương cao nhất tại Man United, anh đã đấu tranh để tìm lại chính mình trong suốt thời gian ở câu lạc bộ cho đến nay.

    Bấy lâu nay chúng ta đã lầm tưởng Sanchez là sự lãng phí nhất Premier League - Bóng Đá

     Sanchez không còn là chính mình kể từ khi đến với Man Utd.

    Trên thực tế, Sanchez chỉ ghi được 5 bàn thắng sau 38 trận và rõ ràng là đang đánh mất mình. Có thể dự đoán, anh đang mang đến câu lạc bộ của mình một quả bom, khi kiếm được 10.813 bảng cho mỗi phút được chơi ở Premier League mùa này.

    Nhưng ai kiếm được nhiều tiền nhất mỗi phút từ mọi câu lạc bộ Premier League khác? Hãy cùng tờ TheSportsman khám phá điều này, với những người phải xuất hiện ít nhất 1 phút ở sân chơi danh giá nhất xứ sở sương mù từ đầu mùa cho đến nay.

    Như vậy, những cầu thủ như Danny Drinkwater, người đã không chơi một phút nào cho Chelsea ở giải Ngoại hạng Anh mùa này, đã bị loại. Do đó, chúng ta hãy xem những câu lạc bộ đang trả cho người chơi của họ rất nhiều tiền trong khi hiệu quả gần như bằng không.

    Bấy lâu nay chúng ta đã lầm tưởng Sanchez là sự lãng phí nhất Premier League - Bóng Đá

    Suare dẫn đầu danh sách này.

    Cái tên ngay lập tức nổi bật là Papa Souare. Cầu thủ quốc tế người Senengal đã chơi chỉ một phút mùa này; (đá vơi Fulham ở trận mở màn hồi tháng 8 năm ngoái). Anh chỉ bị chấn thương trong 10 trận, nó có nghĩa là anh không được tin tưởng.

    Mức lương 30 nghìn bảng mỗi tuần đồng nghĩa với việc Suare sẽ không lo lắng về việc trở thành một người thừa. Trong khi đó, lão tướng Jermaine Defoe không còn ở Bournemouth, đã chuyển đến Rangers vào tháng 1, nhưng anh đã kiếm được một khoản tiền lên đến 98.759 bảng mỗi phút.

    Một cầu thủ khác rời câu lạc bộ của họ theo dạng cho mượn vào tháng 1 là Georges-Kévin Nkoudou, nhưng anh vẫn tiêu tốn của Spurs 218.750 bảng mỗi phút. Daniel Sturridge là cầu thủ đắt giá nhất của Liverpool, đã kiếm được 12.381 bảng mỗi phút chơi.

    Bấy lâu nay chúng ta đã lầm tưởng Sanchez là sự lãng phí nhất Premier League - Bóng Đá

    Georges-Kévin Nkoudou đi ngược với chính sách tiết kiệm của Tottenham.

    Ở phía đầu trên của thang điểm này, cả Brighton & Hove Albion và Wolverhampton đều xứng đáng được khen ngợi. Leander Dendoncker (Wolves) chỉ kiếm được 1.949 bảng mỗi phút, trong khi Florian Andone (Brighton) đã kiếm ít hơn đồng nghiệp đúng 1 bảng - 1.948 bảng/phút.

    Rõ ràng bấy lâu nay chúng ta đang nhầm tưởng về Sanchez, người bị cho là sự lãng phí nhất Premier League. Tất nhiên mức lương quá cao của anh cũng khiến "dân tình" chú ý hơn những cầu thủ hạng xoàng như Suare hay ai đó tại các đội bóng nhỏ. 

    Vũ Quang Toản | 16:55 22/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...