Vào thời điểm đó, trung vệ người Đức là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của HLV Louis Van Gaal. Tuy nhiên thỏa thuận giữa M.U và Borussia Dortmund đã không diễn ra, thay vào đó Quỷ đỏ đã chiêu mộ Daley Blind và Marcos Rojo trong một mùa hè mà họ đã chi ra đến 149 triệu bảng.
Mới đây, Hummels đã thừa nhận mình có thể chuyển đến Ngoại hạng Anh, cụ thể là sân Old Trafford nhưng cảm thấy cơ hội của mình mỏng manh hơn trước rất nhiều.
Anh nói trên Daily Mail: “Vâng, tôi đã nhận được lời đề nghị từ M.U. Thỏa thuận gần như đã hoàn tất. Trong vài năm qua, đã có vài lần thỏa thuận được bàn bạc như thế. Họ là những người chủ động.
Tôi được liên hệ bởi một đội bóng Anh và một trong 3 đại gia của Tây Ban Nha. Nhưng sự quan tâm của đại diện La Liga không được mạnh mẽ, tôi không thích cách đó. Van Gaal muốn có tôi nhưng ông ấy không phải là người duy nhất.”
Rõ ràng Hummels gần như đã gia nhập M.U nếu đội bóng đi những nước cờ cứng rắn hơn, tuy nhiên họ lại không đủ mạnh mẽ. Cuối cùng trung vệ người Đức đã chọn Bayern Munich, xem như là một bước đi khôn ngoan để tiến gần đến danh hiệu ở mùa giải này.
Những màn trình diễn ấn tượng của Hummels