MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Mason Greenwood - 'ánh sáng nơi cuối đường' của Man Utd

    10:50 Thứ ba 24/09/2019

    BongDa.com.vn Khi đang lâm vào tình cảnh khó khăn, tiền đạo mới 17 tuổi giờ đây lại trở thành niềm hi vọng số 1 của Quỷ đỏ.

    Cầu thủ của những khoảnh khắc

    Khác với Marcus Rashford, con đường đến với đội một Manchester United của Greenwood bớt chông gai hơn. Chàng trai sinh năm 2001 tỏa sáng ở các tuyến trẻ, sau đó được HLV Ole Gunnar Solskjaer để mắt đến. Thậm chí ngay từ mùa giải 2018/19, "Tiểu Persie" đã được chiến lược gia người Na Uy cho ra sân ở trận đấu gặp Cardiff City.

    Tuy nhiên, màn trình diễn trước FC Astana cho thấy số 26 của M.U không phải là "dạng vừa". Trong phần lớn thời gian trận đấu, tiền đạo của nửa đỏ thành Manchester đã bị phong tỏa bởi các hậu vệ đội khách. Chưa kể đó, các cầu thủ áo vàng chủ động chơi lùi sâu khiến đội chủ sân Old Trafford gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành.

    Mason Greenwood - 'ánh sáng nơi cuối đường' của Man Utd - Bóng Đá

     Greenwood có những pha xử lý đầy tự tin và bản lĩnh.

    Thế nhưng chỉ cần một phút bỏ quên Mason Greenwood, các nhà vô địch của Kazakhstan đã phải trả giá. Một tình huống động tác giả, một pha dứt điểm đưa bóng qua hai chân của thủ môn Nenad Eric và 3 điểm được mang về cho Quỷ đỏ. Từng cử chỉ, từng động tác tay của sao mai 17 tuổi khiến người ta liên tưởng ngay đến Robin Van Persie trứ danh ngày nào.

    Đây chính là sự lì lợm cần thiết của một chân sút mới ở độ tuổi đôi mươi. Đó cũng là tất cả những gì "Solsa" cần ở cậu học trò của mình - sự quyết đoán và khả năng tận dụng cơ hội. Hay nói cách khác, "ngọc thô" sinh ra tại Bradford là cầu thủ của những khoảnh khắc, đồng thời chỉ cần một vài pha bóng để khiến người ta phải nhắc nhiều đến mình.

    "Ánh sáng nơi cuối đường" của Quỷ đỏ

    HLV Ole Gunnar Solskjaer xác nhận, một tiền đạo của M.U sẽ trở lại khi CLB đối đầu với Rochdale trong khuôn khổ Carabao Cup. Căn cứ vào tình hình thực tế, cái tên được chọn nhiều khả năng sẽ là Mason Greenwood. Bởi Manchester United sẽ không muốn mạo hiểm với Anthony Martial, người chỉ mới vừa trở lại sau chấn thương.

    Chưa kể đó, Quỷ đỏ còn phải giáp mặt với Arsenal tại Premier League. Một đội bóng hàng đầu, sở hữu tiềm lực tài chính mạnh mẽ đang phải đặt kì vọng vào chân sút mới 17 tuổi. Giống như Paul Merson từng mô tả, ông không mong đội chủ sân Old Trafford sẽ sử dụng Mason Greenwood vào lúc này. Vì một lẽ đơn giản, điều đó sẽ khiến cầu thủ sinh năm 2001 "ảo tưởng" về vai trò của mình.

    Mason Greenwood - 'ánh sáng nơi cuối đường' của Man Utd - Bóng Đá

     "Solsa" đang khó trăm bề.

    Nhưng thật không may cho "Solsa", đó là nhân tố duy nhất mà ông có thể tin tưởng vào lúc này trên hàng công. Nếu ông để Jesse Lingard đá cắm, câu chuyện sẽ giống như những gì diễn ra tại sân London hồi cuối tuần qua. Và khi hàng tiền đạo trở nên vô hại, việc thắng một đối thủ như Rochdale cũng là nhiệm vụ tương đối khó khăn.

    Cựu thuyền trưởng Molde cần một cú hích để giữ vững chiếc ghế của mình tại "Nhà hát của những giấc mơ". Người ta không biết được nếu có thêm bất kì trận hòa hay thua nữa, tương lai của chiến lược gia 46 tuổi sẽ mù mịt đến mức nào. Nhà cầm quân người Na Uy phải tìm ánh sáng nơi cuối đường và ánh sáng đó chính là Greenwood.

    Xem Mata nói về tài năng của Greenwood: 

    Giang Nam | 10:20 24/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...