MỚI NHẤT :
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • Marco Reus: Chàng nghệ sĩ có đôi chân pha lê

    21:45 Thứ ba 31/05/2016

    BongDa.com.vn (BongDa.com.vn) - Một lần nữa, đội tuyển Đức hành quân đến một sân chơi lớn mà thiếu vắng Marco Reus. Số phận thật biết đùa cợt con người khi tai họa liên tục giáng vào tiền vệ tài hoa nhưng bạc mệnh. Biết bao giờ, màu áo đội tuyển quốc gia với bén duyên với anh?

    Marco Reus lỡ cơ hội dự VCK EURO 2016 vì chấn thương. Ảnh: Internet.

    Marco Reus lỡ cơ hội dự VCK EURO 2016 vì chấn thương. Ảnh: Internet.

    Đời cầu thủ, được khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia tại sân chơi World Cup hoặc EURO luôn là ước mơ cháy bỏng. Marco Reus cũng thế. Anh là một trong những tài năng sáng giá của bóng đá Đức trong vài năm trở lại đây. Anh cùng với những Thomas Mueller, Mario Gotze, Julian Draxler, Mesut Oezil,… được kỳ vọng sẽ trở thành thế hệ vàng mới của bóng đá Đức. Thế rồi, khi các đồng đội đều ít nhiều cống hiến cho đội tuyển quốc gia thì tiền vệ của Dortmund lại vô duyên một cách kỳ lạ.

    Trước thềm World cup 2014, anh là một trong những nhân tố chủ chốt trên hàng công của Die Mannschaft nhưng cuối cùng anh lại lỡ hẹn cuộc hành trình đến Brazil khi bị rách cơ nối trước phần xương chày và xương mác chân trái trong trận giao hữu Đức thắng Armenia. Đội tuyển Đức sau đó đã lên ngôi vô địch lần thứ tư trong lịch sử nhưng với cá nhân Marco Reus, anh vừa mừng lại vừa tủi. Đời người đã ngắn, đời cầu thủ lại càng ngắn hơn. Tiền vệ điển trai của Dortmund đã bỏ lỡ thời cơ quý giá để cùng đồng đội làm nên chiến tích trên đất Brazil.

    Không biết đến bao giờ, anh mới có điều kiện thuận lợi đến như thế. Người ta kỳ vọng tại EURO 2016 sắp tới sẽ được chứng kiến một Marco Reus với phong độ cao nhất. Thế rồi, đúng ngày sinh nhật lần thứ 27, anh nhận một tin sét đánh khi không thể đến Pháp cùng đội tuyển quốc gia vì chấn thương háng. Phải chăng tài hoa thì được mặc định với hai từ “bạc mệnh”?

    Trong lịch sử bóng đá thế giới đã có không ít những tài năng bị hủy hoại sự nghiệp vì những chấn thương. Người Đức vẫn còn nhớ như in Sebastian Deisler - một tài năng của bóng đá Đức những năm đầu thế kỷ 20 – đã phải giã từ sự nghiệp thi đấu ở tuổi 27 (đúng bằng độ tuổi của Marco Reus hiện giờ) vì chấn thương. Deisler và Marco Reus có rất nhiều điểm tương đồng khi cùng khởi nghiệp ở Borussia Moenchengladbach, sở hữu đôi chân đầy ma thuật, dáng vẻ thư sinh, lối chơi đậm chất kỹ thuật, tốc độ và có phần nào đó mang phong cách nghệ sĩ. Không ai hy vọng, Marco Reus lại giẫm vào vết xe đổ của Deisler vì những chấn thương quái ác.

    Ở tuổi 27, độ tuổi đẹp nhất trong sự nghiệp, vinh quang đang vẫy gọi Marco Reus nhưng có vẻ đôi chân pha lê khiến anh không thể thẳng bước trên con đường sự nghiệp. Ba mùa giải gần đây, anh chỉ thi đấu trên dưới 2000 phút mỗi mùa. Điều đáng nói là mặc dù ra sân rất ít nhưng mỗi mùa, anh đều ghi được trên dưới 20 bàn, mùa vừa rồi là 23 bàn, chưa kể những lần dọn cỗ cho đồng đội lập công.

    Marco Reus bỏ lỡ cơ hội góp mặt ở những ngày hội lớn trong màu áo đội tuyển quốc gia bởi những chấn thương quái ác. Ảnh: Internet.

    Marco Reus bỏ lỡ cơ hội góp mặt ở những ngày hội lớn trong màu áo đội tuyển quốc gia bởi những chấn thương quái ác. Ảnh: Internet.

    Đã xuất hiện rất nhiều tin đồn về việc Real Madrid muốn biến anh thành một galacticos để thay thế Ronaldo. Chưa hết, rất nhiều ông lớn trên khắp lục địa già đang xếp hàng chờ chữ ký của anh. Thế nhưng, với một tình yêu son sắt giành cho Dortmund, anh vẫn ở lại. Những người đồng đội của anh, từ Mario Gotze, Robert Lewandowski và sắp tới là Mats Hummels đã chia tay Sidnal Iduna Park để gia nhập đại kình địch Bayern Munich. Anh chính là nỗi thèm khát của “Hùm xám” xứ Bavaria nhưng họ không tài nào lay chuyển nổi tình yêu của anh giành cho Dortmund.

    Hai giải đấu liên tiếp, Marco Reus không thể đồng hành cùng đội tuyển quốc gia. Nỗi đau tinh thần còn nặng hơn gấp vạn lần những vết thương trên thể xác. Rồi đây, anh phải làm khán giả bất đắc dĩ theo dõi đồng đội thi đấu. Đáng lý ra, với một tài năng như anh, sân cỏ dưới sự chứng kiến của hàng vạn cổ động viên mới là nơi anh xứng đáng thuộc về. Đằng này, thể xác đã không cho phép anh được tung hoành ngang dọc. Xin số phận hãy buông tha cho anh, để anh được lướt đi trên thảm cỏ xanh và phô diễn tài năng thiên bẩm. Chấn thương đã cướp đi quá nhiều tài năng của môn thể thao vua và không một ai hy vọng, Marco Reus là cái tên tiếp theo phải tạm biệt giấc mơ sân cỏ vì lý do tương tự. Hãy đứng lên và bước tiếp nhé, Marco Reus!

    (Bạn đọc: Hải Đoàn)

    Chia sẻ

    Loading...