MỚI NHẤT :
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Nhìn Ronaldo mà ngẫm về Messi

    19:51 Thứ tư 13/07/2016 | 30| 6

    BongDa.com.vn Trọng tài Mark Clattenburg cất tiếng còi mãn cuộc trận chung kết EURO 2016, Ronaldo ôm chầm lấy thành viên trong BHL của mình và hét lên phấn khích, rồi sau đó là những giọt nước mắt, anh đã cùng tuyển Bồ Đào Nha đã làm nên lịch sử.

    ZZZZZRonaldo

      Những giọt nước mắt của Cristiano Ronaldo sau trận chung kết EURO 2004. Ảnh: Internet.

    1. Cách đây 12 năm, một cậu bé 19 tuổi đã bật khóc nức nở sau trận chung kết EURO năm đó, cậu bé đó không ai khác chính là Cristiano Ronaldo. Bồ Đào Nha của anh đã không thể lên ngôi vô địch EURO năm 2004, dù họ được thi đấu trên sân nhà.

    Kể từ đó đến nay, từ một cầu thủ ở dạng triển vọng, Ronaldo đã trở thành một ngôi sao bóng đá thực thụ, là trụ cột ở Man United và bây giờ là linh hồn của Real Madrid, ở nơi đâu, cầu thủ sinh năm 1985 này điều thi đấu một cách xuất sắc, ba chức vô địch Premier League, một lần đoạt La Liga, 3 lần đoạt danh hiệu quả bóng vàng và vô danh hiệu khác. Không ai nghi ngờ về sự xuất sắc của anh, tuy nhiên CR7 vẫn còn thiếu một thứ để trở nên vĩ đại, đó là đạt được danh hiệu cùng với tuyển quốc gia.

    Lần gần nhất anh cùng đồng đội tiểm cận một chức vô địch là vào năm 2004, năm mà Hi Lạp đã viết nên một câu chuyện cổ tích thời hiện đại, từ đó đến nay, đội bóng áo bã trầu đã liên tục lỡ hẹn với ngôi vương của World Cup và EURO, dù họ có trong tay một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới: Cristiano Ronaldo.

    Nhưng năm 2016 đã giúp anh bước vào ngôi đền của những huyền thoại, sánh ngang với Pele, Maradona, Rô “béo” hay Zidane. Tuyển Bồ Đào Nha đã vượt qua đội chủ nhà Pháp để lên ngôi ở EURO năm nay, dù rằng con đường đi đến trận chung kết của Bồ Đào Nha luôn có sự may mắn song hành.

    ZZZZZRonaldo1

     Cristiano Ronaldo và Bồ Đào Nha lên ngôi tại EURO 2016. Ảnh: Internet.

    2. Không biết từ lúc nào, khi nhắc tới Ronaldo là người ta lại nhắc tới Messi, người ta luôn so sánh hai cầu thủ này với nhau và quả thật để tìm ra ai là người xuất sắc hơn trong hai cầu thủ này thì cũng quá khó như để chọn giữa Pele và Maradona ai mới là người vĩ đại hơn.

    Messi là một cầu thủ xuất sắc, là cầu thủ hàng đầu thế giới, điều ấy không ai là không công nhận. Cái chân trái ma thuật của anh đã làm say đắm biết bao nhiêu người hâm mộ, đã giúp cho anh phá từ kỉ lục này đến kỉ lục khác, giúp anh sánh ngang với những huyền thoại của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn còn thiếu một điều, đó là đạt được vinh quang cùng với tuyển Argentina.

    Danh hiệu mà anh có được cùng những vũ công Tago chỉ là chiếc huy chương vàng ở Olimpic 2008 và chức vô địch U-20 World Cup. Nhưng đó chỉ là những danh hiệu ở giải trẻ, còn danh hiệu ở cấp quốc gia, anh vẫn chưa một lần với tới.

    Bốn trận chung kết, trong đó có 3 trận chung kết liên tiếp trong vòng 3 năm, Messi cùng các đồng đội đã cách vinh quang một chiến thắng, nhưng số phận như trêu đùa anh, cả bốn lần anh đều thất bại, thất bại một cách cay đắng và không thể chua xót hơn.

    Vẻ mặt bần thần và những giọt nước mắt của Messi sau trận chung kết Copa América vừa qua đã khiến cho biết bao nhiêu người hâm mộ trên thế giới phải thổn thức, số phận dường như đã trêu đùa quá lớn với anh, với một cầu thủ xuất chúng mà bóng đá xứ sở Tango đã sản sinh ra.

    3. Nhìn cái cảnh CR7 gào lên vì sung sướng sau khi trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Pháp kết thúc, hay cảnh anh ôm lấy chiếc cup vô địch khi cùng toàn đội trở về nước, người ta lại cay đắng hơn cho những giọt nước mắt của Leo đã rơi trong bốn trận chung kết mà anh cùng Argentina đã trải qua. Messi xuất sắc, Messi là số một những anh vẫn còn thiếu một thứ…

    ZZZZZRonaldo2

     Messi tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế sau khi thất bại tại trận chung kết thứ ba liên tiếp trong ba năm với màu áo tuyển Quốc gia. Ảnh: Internet.

    Leo đã từng nói, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả những quả bóng vàng mà mình có được chỉ để một lần đoạt vinh quang cùng tuyển quốc gia. Nhưng liệu Thượng Đế có nghe thấy lời anh nói? Hay lại tiếp tục trêu đùa với anh?

    (Bạn đọc: Phùng Đức Phương)

    Thể thao việt Nam | 19:45 13/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...