MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Đội tuyển Bỉ: Giấc mơ con đè nát cuộc đời con

    16:35 Thứ bảy 02/07/2016 | 3| 4

    BongDa.com.vn Chưa bao giờ bóng đá Bỉ sở hữu một thế hệ cầu thủ tài năng như hiện tại nhưng rồi đoàn quân với binh hùng tướng mạnh của Marc Wilmots đã thất bại trước tinh thần chiến đấu quật cường của xứ Wales trong lần đầu tiên tham dự EURO.

    Tháng 11/2015, FIFA công bố bảng xếp hạng với ngôi đầu thuộc về đội tuyển Bỉ. Xét về chiều dài lịch sử, đó có thể là một bất ngờ thú vị nhưng với chất lượng nhân sự và phong độ thời điểm đó, Eden Hazard và các đồng đội hoàn toàn xứng đáng với vị thế là đội bóng xuất sắc nhất thế giới theo… những con số thống kê của cơ quan bóng đá quyền lực nhất hành tinh.

    1

    Người Bỉ vẫn tự tin sau thất bại trước Italia. Ảnh: Internet.

    Người Bỉ bắt đầu mơ mộng. Họ hướng đến EURO 2016 với giấc mơ xưng bá trời Âu, họ bắt đầu cho mình đặc quyền được “ngồi cùng mâm” với những Italia, Đức và Tây Ban Nha. Hãy nhìn cái cách truyền thông và cả người hâm mộ bóng đá Bỉ phản ứng ra sao khi đội tuyển quốc gia của họ thất bại trong trận ra quân EURO 2016 trước đoàn quân áo thiên thanh. Trong lịch sử, việc Bỉ thất bại trước Italia là một điều hiển nhiên nhưng thời thế nay đã khác. Giấc mơ có phần hoang đường của người Bỉ khiến họ tiếp nhận kết quả ấy như một vụ nổ Big Bang và thói lạc quan tếu của “Quỷ đỏ” là nguyên nhân trực tiếp khiến họ bại trận tâm phục khẩu phục trước xứ Wales đêm qua.

    Nếu xét về đẳng cấp của từng ngôi sao, “Quỷ đỏ” châu Âu hoàn toàn vượt trội so với Gareth Bale cùng các đồng đội nhưng bóng đá là một môn thể thao tập thể và xét về cách tổ chức đội hình lẫn sự nhuần nhuyễn trong lối chơi, xứ Wales vượt xa so với Bỉ. Người Bỉ đặt niềm tin vào Marc Wilmots. Không phải Marc Wilmots tài năng, cũng chẳng phải Liên đoàn bóng đá nước này không nhận ra hạn chế của vị thuyền trưởng của họ. Thế nhưng, người yêu bóng đá Bỉ vẫn tin rằng chỉ cần những ngôi sao lên tiếng đúng lúc, vinh quang sẽ đến với Rode Duivels.

    2

    Một ngôi sao hạng 2 như Batshuayi cũng được rời đội tới Chelsea kiểm tra y tế. Ảnh: Internet.

    Khi EURO đang diễn ra, trong khi các đội tuyển quốc gia thiết chặt quân luật để tập trung toàn lực cho giải đấu thì các ngôi sao tuyển Bỉ vẫn có thể thoải mái để bàn về chuyện tương lai trong màu áo câu lạc bộ. Hãy nhìn sang đội tuyển Thụy Điển. Một ngôi sao có cá tính coi trời bằng vung như Zlatan Ibrahimovic cũng không được phép rời đại bản doanh để ký kết hợp đồng với Man Utd mặc dù các điều khoản trong hợp đồng cơ bản đã hoàn tất. Trong khi đó, một ngôi sao hạng hai như Michy Batshuayi cũng được quyền rời trại tập trung để tiến hành kiểm tra y tế cho việc gia nhập Chelsea. Vai trò của Marc Wilmots giống như một vị luật sư đóng vai trò trung gian hòa giải và xoa dịu những ham muốn có phần cá nhân của các ngôi sao đội tuyển Bỉ. Trong các cuộc họp báo trước trận đấu, thay vì những vấn đề liên quan trực tiếp, Marc Wilmots thường xuyên phải trả lời những câu hỏi liên quan đến tương lai của Eden Hazard, Romelu Lukaku, Benteke…

    Trở lại với trận đấu gặp xứ Wales đêm qua, người Bỉ được đánh giá cao hơn. Nhận định ấy càng có cơ sở khi Radja Nainggolan sớm đưa người Bỉ vượt lên từ một cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm. Các cổ động viên, ban huấn luyện, kể cả các cầu thủ “Quỷ đỏ” bắt đầu mơ mộng về một chiến thắng hủy diệt như họ đã từng làm trước Hungary ở vòng 1/8. Nhưng không, xin nhắc lại xứ Wales là một đội bóng rất giàu tính chiến đấu và như Gareth Bale đã từng tuyên bố trước khi EURO khởi tranh, họ không đến Pháp để ngắm biển, để thưởng thức hương vị EURO hay cọ xát ở một giải đấu đỉnh cao mà nhiều năm qua họ đều là khán giả. Xứ Wales đến Pháp để cạnh tranh cho ngôi vô địch.

    3

    Marc Wilmots quá non và ĐT Bỉ phải trả giá. Ảnh: Internet.

    Binh pháp có câu “kiêu binh tất bại” và điều đó đã ứng nghiệm cho thất bại của đội tuyển Bỉ. Các học trò của Marc Wilmots quá chú tâm vào Gareth Bale mà quên rằng những Aaron Ramsey, Joe Allen, Williams cũng đã thi đấu rất tốt kể từ đầu giải đến giờ. Từ thế dẫn trước, người Bỉ sụp đổ trước tinh thần chiến đấu tuyệt vời của xứ Wales. Sức phản kháng yếu ớt của những Kevin De Bruyne, Eden Hazard và sự non nớt của Marc Wilmots không thể giúp “Quỷ đỏ” châu Âu thay đổi tình thế.

    Người Bỉ đã nhận được một bài học đích thực trong bóng đá. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa quá muộn. Các ngôi sao của họ vẫn còn trong giai đoạn đỉnh cao và nếu biết rút kinh nghiệm kịp thời, họ vẫn sẽ là một đối thủ đáng gờm trong những năm tới. Họ cần một chiến lược gia lão luyện để thay thế cho “chú cừu non” Marc Wilmots, họ cần đánh giá lại thực lực của chính mình để tránh rơi vào ảo tưởng, họ cần tổ chức lại để có một đội hình gắn kết giàu sức chiến đấu thay vì một tập thể rời rạc với rất nhiều ngôi sao. Đó chính là con đường để bóng đá Bỉ gặt hái thành công tương xứng với những tài sản vô giá mà họ đang sở hữu.

    (Bạn đọc: Hải Đoàn)

    Thể thao Việt Nam | 16:15 02/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...