MỚI NHẤT :
  • Gilberto Silva gợi ý chữ ký lý tưởng cho Arsenal
  • Việt Nam đấu Indonesia, lộ thái độ của HLV Troussier
  • Xavi xây dựng Barca 2.0 nhờ những "diễn viên phụ"
  • Xác nhận! M.U sẵn sàng chia tay Greenwood với 1 điều kiện
  • Hậu vệ nào sẽ ở lại hoặc chia tay Juve mùa hè này?
  • Hazard: "Tôi tự hào khi khoác áo Real Madrid"
  • Bộ khung tối ưu của ĐT Việt Nam đấu Indonesia
  • Gilberto Silva đánh giá cơ hội vô địch Premier League của Arsenal
  • Bà xã Kiwior và sở thích diện khoe vòng 3 nóng bỏng
  • Những trận đấu hay nhất trong kỳ FIFA Days tháng 3
  • Ole ví von Rashford với Messi, Ronaldo
  • Real đón cú hích lớn từ thần đồng nước Pháp
  • Gồng gánh Chelsea, sao trẻ sắp được tăng lương
  • Diaz khiến tuyển Tây Ban Nha phải hối hận
  • "Các đội V-League có 3 ngoại binh đã mạnh, Indonesia thì đến 10 người"
  • Osimhen tái phát vết thương cũ
  • 10 thương vụ bán cầu thủ đỉnh nhất của Michael Edwards tại Liverpool
  • Chơi thăng hoa, Greenwood trở nên "đắt show"
  • Juan Jesus phẫn nộ sau khi bị phân biệt chủng tộc
  • Nicolas Jackson là hiện thân của Chelsea dưới thời Mauricio Pochettino
  • Tuyển thủ Ý rời đội vì bị cáo buộc phân biệt chủng tộc
  • Juve nhắm 3 HLV thay thế Allegri
  • Milan sẽ chi 25 triệu euro để gia cố tuyến giữa
  • Allegri đang rất 'suy'
  • 2 đại gia nước Anh muốn có 'Pique 2.0' trước mũi M.U
  • CHÍNH THỨC! Lazio công bố HLV thay thế Sarri
  • Micah Richards khen ngợi ngôi sao tạo khác biệt cho Man United
  • Tiền đạo đứng đầu danh sách mua sắm của Arsenal
  • Thắng Liverpool, Ten Hag lộ hình ảnh gây chú ý
  • Chelsea, Liverpool tranh chữ ký 60 triệu euro
  • Thần đồng Argentina gieo sầu cho Barca
  • Biến mới xoay quanh vụ Mbappe - Real Madrid
  • Tin trời giáng "xé toạc" kế hoạch tham vọng của Man Utd
  • Sancho hồi sinh, Man Utd sắp thoát được 'cục nợ'
  • Toàn đội Chelsea "hứng rìu" cho Sterling
  • Kimmich mở đàm phán với 3 CLB Premier League
  • Antoine Griezmann lỡ hẹn với tuyển Pháp
  • CHÍNH THỨC! Argentina gạch tên Messi trong đợt hội quân tháng 3
  • Cancelo nói thẳng mối quan hệ với Pep Guardiola
  • NÓNG! Liverpool nhận tin dữ từ Nunez
  • Nước mắt CR7: Giọt nước mắt đàn ông, giọt nước mắt thủ lĩnh

    18:14 Thứ hai 11/07/2016 | 22| 5

    BongDa.com.vn Bồ Đào Nha đã vô địch EURO 2016 theo một cách khá giống với Hy Lạp của Euro 2004. Ba trận hòa ở vòng bảng trong một bảng đấu không thực sự khó khăn cùng với những cái tên như Iceland, Áo hay Hungary; triển khai một lối đá phòng thủ tiêu cực trước Croatia ở vòng 1/8 hay thắng Ba Lan trên chấm đá luân lưu… những thống kê khiến cho nhiều người có cảm giác con đường đến với chức vô địch của Bồ Đào Nha không thực sự thuyết phục. Tuy vậy, với một mùa EURO khá kỳ lạ khi mà điệp khúc “Đội chơi hay hơn đã thua” cứ lặp đi lặp lại, một mùa EURO tôn vinh những toan tính chiến thuật thì chức vô địch của Bồ Đào Nha là hợp lý.

    ZZZZZWinningPor

     Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016 sau chiến thắng tối thiểu trước đội chủ nhà Pháp. Ảnh: Internet.

    Riêng với Cristiano Ronaldo, chính màn thể hiện anh cũng gây ra những tranh luận trái chiều. CR7 có thực sự xuất sắc tại EURO lần này? Có thể có những cách nhìn nhận khác nhau sau những gì CR7 thể hiện qua từng trận đấu. Nhưng có lẽ điều mà tất cả người hâm mộ đều thấy ở EURO lần này, đó là CR7 đã thể hiện vai trò đúng nghĩa của một thủ lĩnh ở tuyển Bồ Đào Nha.

    Bồ Đào Nha đến với EURO 2016 với một đội hình gồm những cái tên không mấy ấn tượng với những Nani, Quaresma đã qua thời đỉnh cao, hay Renato Sanches - một cầu thủ trẻ tiềm năng mà thậm chí trước đó chưa được nhiều người biết tới… Dường như nhắc đến Bồ Đào Nha người ta chỉ nghỉ tới và trong chờ vào CR7. Có thể thấy rằng sức nặng của sự kỳ vọng và trọng trách của đội tuyển quốc gia luôn đè nặng trên đôi chân của CR7. Nhưng vượt qua tất cả anh đã cho thấy mình xứng đáng với chiếc băng đội trưởng trên tay, xứng đáng với vai trò thủ lĩnh tuyển Bồ Đào Nha như thế nào.

    Bên cạnh việc vào sân thi đấu hết mình, chạy và chạy, tham gia tấn công, tham gia phòng ngự… thì trong từng trận đấu cụ thể bản lĩnh và tố chất thủ lĩnh của CR7 được thể hiện ở những góc độ khác nhau.

    CR7 là nhân vật trung tâm trong cuộc lội ngược dòng của Bồ Đào Nha trước Hungary ở lượt đấu cuối vòng bảng khi góp công ở cả 3 bàn thắng; một đường chọc khe sắc như dao cạo cho Nani băng xuống hạ thủ môn Gabor Kiraly và cú đúp đưa Bồ Đào Nha trở lại từ cõi chết.

    CR7 góp công lớn trong pha ghi bàn của Quaresma ở phút thứ 117 trong trận gặp Croatia với việc di chuyển thông minh, kín kẻ để có cơ hội đón bóng sút cận thành khiến thủ môn Subašić của Croatia phải đẩy bóng ra tạo điều kiện cho Quaresma đánh đầu cận thành ghi bàn.

    Và CR7 tiếp tục là trung tâm, là đầu tàu dẫn dắt Bồ Đào Nha trong chiến thắng 2 – 0 trước Wales của Gareth Bale với một pha đánh đầu ghi bàn theo tuyệt kỹ “úp rỗ” và một pha kiến tạo để Luis Nani ghi bàn đưa đội nhà vào trận chung kết gặp Pháp.

    CR7 bước vào trận chung kết với kỳ vọng sẽ tỏa sáng để viết lên lịch sử của Bồ Đào Nha ở sân chơi EURO cũng như chấm dứt được cơn khát danh hiệu cùng đội tuyển quốc gia. Nhưng anh đã phải sớm rời sân ở phút thứ 24 của trận đấu cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má.

    Có thể có nhiều điều ấn tượng đọng lại trong trận chung kết đêm qua, tuy vậy với nhiều người CR7 vẫn là điểm nhấn, là trung tâm của cảm xúc mặc dù anh không có đóng góp trực tiếp trong chiến thắng lịch sử của Bồ Đào Nha.

    Phút thứ 7, thủ quân mang áo số 7 đau đớn ngồi sân cùng với những giọt nước mắt sau pha vào bóng mạnh của Dimitri Payet. Anh kiên quyết không cho thay người, mà chỉ ra đường biên để các bác sĩ tiêm thuốc giảm đau và bó gối...rồi xin trở lại sân thi đấu tiếp. Rõ ràng trách nhiệm của một thủ lĩnh, trách nhiệm của một cầu thủ với tuyển quốc gia lúc này trong CR7 lớn hơn rất rất nhiều so với nỗi đau thể xác. Để rồi tới phút thứ 24 anh lại phải khóc nức nở rời sân vì không thể tiếp tục thi đấu. CR7 khóc vì trận chung kết EURO 2016 sớm kết thúc với anh và CR7 khóc vì không còn được cùng đồng đội chiến đấu vì quốc gia, vì dân tộc đến hết trận chung kết. Thực sự đây là những khoảnh khắc hết sức lắng đọng và đầy xúc động.

    ZZZZZWinningPor1

     Những đóng góp của Cristiano Ronaldo vào thành công của Bồ Đào Nha là không thể chối cãi. Ảnh: Internet.

    Nhưng thủ lĩnh không chỉ là ở kỹ năng chơi bóng, ở đẳng cấp ngôi sao mà thủ lĩnh còn phải là giá trị ở mặt tinh thần, vực dậy tinh thần toàn đội. Và CR7 đã làm được điều đó một cách xuất sắc ngay cả khi anh không thi đấy trên sân. Hãy nhìn cách CR7 hô hào, thúc giục, khích lệ tinh thần đồng đội trong thời gian hiệp phụ. Thực sự đó là một trong những động lực để các cầu thủ Bồ Đào Nha chiến đấu và chiến thắng trong trận chung kết. Như lời Eder - cầu thủ ghi bàn duy nhất trận đấu: “…anh ấy truyền cho tôi sức mạnh và năng lượng, điều này là vô cùng quan trọng…”

    Rồi chiến thắng, giây phút vỡ òa trong cảm xúc của người Bồ Đào Nha và chúng ta lại thấy CR7 lại khóc. Chắc chắn đây là những giọi nước mắt của hạnh phúc, giọt nước mắt của chiến thắng vinh quang. Đây cũng là giọt nước mắt của của một cầu thủ, một con người đã luôn cháy hết mình cho tổ quốc trước vinh quang của tổ quốc mình.

    Vâng! Giọt nước mắt CR7 – giọt nước mắt đàn ông – giọt nước mắt thủ lĩnh!

    (Bạn đọc: Công Lê)

    Thể thao việt Nam | 18:15 11/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...