MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • ĐT Pháp: Khi gậy ông đập lưng ông

    09:53 Thứ ba 12/07/2016 | 11| 2

    BongDa.com.vn (BongDa.com.vn) - Khi Pháp đánh bại các nhà đương kim vô địch thế giới Đức, nhiều CĐV bóng đá nước chủ nhà đã mơ về chức vô địch sau 16 năm chờ đợi vì màn trình diễn ấn tượng của thầy trò HLV Didier Deschamp. Thế nhưng họ chẳng thể ngờ đối thủ trong trận chung kết của họ là ĐT Bồ Đào Nha lại chơi thứ bóng đá giống hệt những gì Pháp đã làm trước Đức. Và kết quả là Antoine Griezmann cùng đồng đội đành ngậm ngùi nhìn Cristiano Ronaldo nâng cao chiếc cúp vô địch ngay giữa lòng Paris.

    Lối chơi của ĐT Pháp trước những “cỗ xe tăng” Đức là một lối chơi biết mình biết người, chủ động phòng ngự và phản công nhanh khi có cơ hội dù các trận đấu trước đó Pháp đều dồn lên tấn công áp đảo đối thủ, điều đó cho thấy tài cầm quân của HLV Didier Deschamp. Tuy nhiên, khi đối đầu với một đối thủ có lối chơi khó chịu như Bồ Đào Nha, ĐT Pháp bắt đầu bộc lộ những vấn đề.

    1

    Sự năng nổ của Sissoko cũng không giúp cho lối chơi của tuyển Pháp trở nên hiệu quả. Ảnh: Internet.

    Khác với ĐT Đức, khi Die Mannschaft tấn công toàn mặt sân thì Pháp lại khá đơn điệu, chủ yếu vẫn là những pha phối hợp trung lộ và trông chờ vào bộ đôi Giroud và Griezmann. Cả hai tiền vệ tấn công hai bên cánh như Payet lẫn Sissoko đều chủ động bó vào giữa để phối hợp với các tiền đạo. Lối chơi đó đã bị Bồ Đào Nha vô hiệu hóa tương đối hiệu quả, khi các tiền vệ bên phía đội bóng áo màu bã trầu rất chủ động hỗ trợ phòng ngự.

    Kết quả là Pháp cứ miệt mài tấn công nhưng đáng tiếc may mắn đã không đứng về phía họ, các cầu thủ Bồ Đào Nha đã chơi một trận đấu hết sức quả cảm dù phần lớn thời gian họ không có Cristiano Ronaldo. Thậm chí khi đã thắng được thủ thành Rui Patricio thì cột dọc cũng từ chối bàn thắng cho ĐT Pháp, hệt như cái cách Đức bất lực trước đội chủ nhà tại trận bán kết.
    Bồ Đào Nha của Fernando Santos là đội chỉ thắng được duy nhất 1 trận trong 90 phút thi đấu chính thức. Tính cả trận chung kết thì có đến 3 lần họ đưa trận đấu vào hiệp phụ, tất cả đều nằm trong toan tính của HLV người Bồ. Fernando Santos đã đưa trận đấu đi đúng quỹ đạo mà ông muốn, cùng những sự thay đổi người chính xác đã đem về chức vô địch EURO lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng bán đảo Iberia.

    2

    Những phương án thay người của HLV Deschamps chỉ mang lại yếu tố đột biến về mặt con người. Ảnh: Internet.

    Trái lại, khi bế tắc trong tấn công Didier Deschamp lại không tìm ra phương pháp nào để xuyên thủng hàng phòng ngự Bồ Đào Nha. Ông tung Gignac thay Giroud, Coman thay Payet nhưng đó chỉ là sự thay đổi mang tính con người, còn về lối chơi vẫn không có gì thay đổi. Và trong một phút lơ là, Eder đã trừng phạt hàng phòng ngự ĐT Pháp bằng cú vung chân định mệnh. Rõ ràng trong cuộc đấu trí giữa Didier Deschamp và Fernando Santos thì chiến lược gia người Bồ đã tỏ ra cao tay hơn, đọc trận đấu tốt hơn và cũng kiên trì hơn.

    Thất bại trước chính lối chơi đã đưa Pháp vào chung kết, người Pháp còn như bị xát muối vào tim khi họ nhận ra rằng Bồ Đào Nha chỉ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3. Nếu không có quyết định mở rộng EURO thành 24 đội thì Ronaldo cùng các đồng đội đã xách vali về nước sớm. Đau lòng hơn là người ra quyết định đó không ai khác lại là Michel Platini, huyền thoại của bóng đá Pháp.

    Có lẽ giờ này người dân Pháp vẫn chưa hết buồn rầu vì kết quả trận đấu, họ là đội chơi ấn tượng hơn kể từ đầu giải nhưng cuối cùng lại nhận thất bại. Nhưng biết sao được, bóng đá là vậy, bất ngờ là đặc sản của môn thể thao vua, có trách chỉ trách ĐT Pháp đã không chuẩn bị kĩ càng các phương án trước đối thủ khó chơi, hay thậm chí trách cả Michel Platini nếu điều đó làm các CĐV vơi bớt nỗi buồn.

    3

    Có lẽ người Pháp chỉ còn biết trách huyền thoại của họ - Michel Platini. Ảnh: Internet.

    Cuối cùng thì EURO cũng khép lại, nụ cười cho người Bồ còn đắng cay ở lại với nước Pháp. Tạm biệt EURO 2016, tạm biệt Paris và cảm ơn nước Pháp đã vượt qua bao khó khăn, thách thức để tổ chức một ngày hội bóng đá thành công. ĐT Pháp vẫn còn trẻ và tương lai vẫn đang ở phía trước, hi vọng rằng Pogba cùng các đồng đội sẽ trưởng thành hơn sau thất bại này để một ngày nào đó nước Pháp sẽ hát vang bài ca chiến thắng.

    (Bạn đọc: Đăng Cương)

    Thể thao Việt Nam | 09:10 12/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...