Thất trận 0-2 ngay tại Old Trafford, đây quả thực là một điều khó chấp nhận với những ai yêu mến Manchester United. Sau chuỗi mười một trận bất bại, người ta những tưởng PSG sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo trên hành trình vươn tới đỉnh cao của Solskjaer. Thế nhưng không, người cũ Angel di Maria trong ngày trở về mái nhà xưa đã lôi những "tâm hồn mộng mơ" đang bay cao trở về với mặt đất.
Sự chuẩn bị thiếu chu đáo cũng như do các cầu thủ Man Utd đã thi đấu dưới sức thực tế cũng chỉ là một phần nguyên nhân giải thích cho thất bại vừa qua. Sâu xa hơn, đó là với những con người hiện tại, "Solsa-ball" khó lòng mà trở nên hoàn hảo. Đội hình Man Utd rất chất lượng, rất đắt giá, thế nhưng nó chưa phù hợp với triết lý mà ông thầy người Na Uy muốn thổi vào Quỷ đỏ.
Ngay từ những ngày đầu, Solskjaer đã không giấu diếm ý định biến Paul Pogba trở thành hạt nhân trong lối chơi của đội bóng của mình. Và không phụ lòng ông thầy, nhà vô địch World Cup 2018 đã cho thấy được bản lĩnh của mình trong 11 trận đấu đã qua. Chỉ là ở trận đấu thứ 12, Pogba lại tạo ra một màn trình diễn thảm họa trong thời khắc mà các đồng đội cần anh nhất.
Thế nhưng sự thật là khó có thể hoàn toàn đổ lỗi lên đầu Pogba. Rõ ràng, Marco Verratti đâu phải là một tiền vệ hạng xoàng. Và ngay khi số 6 có thể vượt qua bức tường thép đến từ Italia, vẫn còn đó một Marquinhos sẵn sàng ngay lập tức ập tới trong tích tắc. Sơ đồ 4-3-3 của Man Utd chỉ có duy nhất Pogba là có thể tạo ra nguy hiểm, còn Ander Herrera lẫn Nemanja Matic thực chất chỉ là những người quán xuyến nhiệm vụ phòng ngự mà thôi. Còn PSG, họ thừa khôn ngoan để hiểu rằng chỉ cần bắt chết một mình Paul Pogba là đủ để hóa giải "Solsa-ball".
Tuy nhiên, mọi chuyện có lẽ đã khác nếu Man Utd xuất trận với hai tiền vệ công. Khi đó, mặt trận tấn công của họ sẽ trở nên biến ảo hơn, và quan trọng nhất là PSG sẽ chẳng thể "khóa" một mục tiêu cụ thể nào như đã làm với Pogba cả. Và trong số rất nhiều những cái tên đang được liên hệ với MU, Philippe Coutinho rõ ràng là mục tiêu thiết thực nhất. Anh đang không hạnh phúc tại Barca, còn câu lạc bộ áo sọc đỏ lam cũng sẵn sàng nghe những lời đề nghị.
Đúng là phong độ hiện tại của Coutinho là không quá ấn tượng, thế nhưng đừng quên "tiểu phù thủy" chỉ đánh mất mình kể từ khi chuyển tới Tây Ban Nha mà thôi, còn môi trường Premier League rõ ràng là đã quá quen thuộc với tuyển thủ Brazil rồi. Nên nhớ, tiền vệ sinh năm 1992 từng có thời gồng gánh Liverpool trong những ngày tháng gian nan nhất của triều đại Jurgen Klopp. Vì thế nên nếu Solskjaer có thể biến Coutinho trở lại với phiên bản đáng sợ nhất của mình, chắc chắn Pogba sẽ được nâng tầm thật sự, còn triết lý "Solsa-ball" cũng sẽ được bớt đi một điểm chết.