MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Manchester City và cuộc cách mạng của Pep Guardiola

    21:03 Thứ tư 31/05/2017

    Một mùa giải không danh hiệu đã là đủ để cái tôi của Pep trỗi dậy. Khi trận chung kết Champions League còn chưa diễn ra, Man City đã hoàn tất hai bản hợp đồng đáng chú ý là Bernardo Silva từ AS Monaco với giá 43 triệu bảng, và thủ thành Ederson từ Benfica (45 triệu bảng).

    Việc Manchester City sau khởi đầu ấn tượng mùa 2016-2017 đã sa sút mạnh mẽ trong giai đoạn sau đã khiến Pep bắt buộc phải đẩy nhanh quá trình trẻ hóa đội chủ sân Etihad.

     - Bóng Đá

     Pep Guardiola.

    Pablo Zabaleta đã sang West Ham, Claudio Bravo sẽ rời đi, Yaya Toure cũng chắc chắn không còn hộ khẩu ở Manchester, Jesus Navas, Samir Nasri, Gael Clichy, Fernando sẽ là những nhân vật có số phận tương tự.

    Cùng với việc David Silva, Vincent Kompany sẽ bị hạn chế tầm ảnh hưởng, tuổi trung bình của Man City chắc chắn sẽ không còn là 28,3 như mùa này. Để dễ liên tưởng thì Man City 2016-2017 là câu lạc bộ trong tốp 5 có độ tuổi trung bình lớn nhất.

    Ederson sinh năm 1993, Bernardo Silva sinh năm 1994 sẽ là ngọn gió trẻ trung thổi vào Man City mùa tới. Nhưng Pep không muốn dừng lại, nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ tiếp tục mua sắm.

    Một trung vệ, một tiền vệ phòng ngự và một hậu vệ cánh sẽ là những vị trí mà Man City sẽ bổ sung trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng. Julian Weigl (Dortmund), Mendy (Monaco), Kyle Walker (Tottenham) và Jerome Boateng (Bayern Munich) đang là các mục tiêu mà Pep gạch kín chân.

    Giờ thì hãy đi vào cái tên Bernardo Silva, người thừa nhận là “không thể cưỡng lại sức hút” từ Pep trong buổi họp báo ra mắt Man City. Chưa rõ đội chủ sân Etihad mất bao lâu để tiếp cận Bernardo Silva, nhưng có thể chắc chắn quãng thời gian này không quá một tuần. Báo Anh vốn nổi tiếng về độ diều hâu, vậy mà cũng chỉ nhắc tới cầu thủ người Bồ Đào Nha như một mục tiêu của Man City trong có vài ngày trước khi thương vụ được chốt hạ.

    Silva có thể coi là ngôi sao sáng nhất, về mặt chuyên môn trong thành công của AS Monaco. Là người kế thừa James Rodriguez tại sân Louis II, tiền vệ người Bồ Đào Nha nổi bật bởi kỹ thuật cùng cả khả năng săn bàn. Pep hiểu sự nguy hiểm của Bernardo Silva tới mức nào khi bị anh hành hạ trong cả hai lượt trận vòng 1/8 Champions League mùa này.

    Về với sân Etihad, Bernardo Silva sẽ chơi trám đúng vào vị trí của David Silva. Tiền vệ tấn công người Tây Ban Nha vẫn duy trì được phong độ ổn định trong mùa giải vừa qua nhưng rõ ràng 31 tuổi không còn là độ tuổi phù hợp để Silva nằm trong kế hoạch xây dựng nên một đế chế mới của Pep Guardiola.

    Silva “mới” sẽ hợp cùng Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Sadio Mane và Gabriel Jesus trở thành những hạt nhân trong Man City phiên bản Pep Guardiola. Những dấu vết của Roberto Mancini hay Manuel Pellegrini sẽ dần được gạt bỏ, và Man City đúng ý của Pep sẽ xuất hiện. Những ông chủ người UAE không tiếc tiền để chi ra thị trường chuyển nhượng, nhất là đối với một nhà cầm quân đã khẳng định được tài năng như Pep.

    Pep nói “nếu ở một câu lạc bộ lớn hơn ông đã bị sa thải” khi Man City không giành được danh hiệu gì vào cuối mùa, tức ông cũng tự hiểu rằng mùa thứ hai sẽ là thời điểm áp lực đè nặng lên vai mình. Nếu như Man City không có được danh hiệu lớn (Premier League hoặc Champions League) và cuộc cách mạng của Pep thất bại, rất có thể giới mộ điệu sẽ phải thừa nhận thời đỉnh cao của Pep đã ở sau lưng.

    Chưa đến mức được ăn cả ngã về không, nhưng cuộc cách mạng trong mùa Hè này của Man City sẽ cho ra kết quả chính xác nhất về nhà cầm quân đã giành tới 24 danh hiệu trong cả sự nghiệp huấn luyện.

    Nhật Anh | 10:51 31/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...