Chiến lược gia sinh năm 1973 nói trên trang chủ Man Utd (manutd.com): "Các cổ động viên biết về bóng đá, họ biết chúng ta không vào cửa hàng để mua danh hiệu. Chúng ta phải giành lấy nó. Họ cổ vũ cho chúng ta và chúng ta cần điều đó".
Khoảng 10 năm trước, nhiều người từng chê bai Man City vung tiền để "lấy le" trên TTCN và cũng nâng cấp đội hình, hòng cạnh tranh với nhón Big Four. Nhưng bây giờ, thời cuộc đã thay đổi, và chưa chắc Man Utd đã thành công nếu làm điều tương tự.
Trên thực tế, đội chủ sân Old Trafford đã thực hiện động thái kể từ khi huấn luyện viên Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào mùa hè năm 2013. Tuy nhiên, kết quả ra sao có lẽ đã rõ - Man Utd vẫn chỉ là cái bóng của chính mình và quá sa sút ở mùa giải năm nay.
Jose Mourinho cập bến vào năm 2016, đi theo ông là tiền vệ đắt giá nhất (Paul Pogba), tiền đạo đắt giá nhất (Romelu Lukaku), tiền đạo hưởng lương cao nhất (Alexis Sanchez)... Chưa kể vài bản hợp đồng đắt giá ở các vị trí khác (hơn 30 triệu bảng).
Nhìn vào đội hình đó, chúng ta có thể kể ra thủ môn số một tuyển Tây Ban Nha, trung vệ hay nhất vùng Bắc Âu, hậu vệ trái số một tuyển Anh, tiền vệ trụ cột tuyển Serbia, cùng những tài năng trẻ hàng đầu của Pháp, Anh trên hàng tiền đạo.
Quỹ lương của Man Utd cũng luôn thuộc nhóm dẫn đầu cùng Man City, Barca hay Real Madrid... Và điều đó chỉ cho thấy rằng họ đã dùng tiền để cố gắng rút ngắn quãng đường trở lại đỉnh cao, nhưng bây giờ là năm 2019 chứ không phải 2009.
Trang chủ Europa League sau khi hay tin Man Utd hòa Brighton & Hove Albion ở vòng đấu áp chót Premier League mùa này, đã ngay lập tức "chào mừng" Ole Gunnar Solskjaer và các học trò đến với giải. Tích cực chưa thấy đâu nhưng tiêu cực đang dần hiển hiện...
Không nhiều các ngôi sao hàng đầu muốn chơi ở một giải hạng hai, và nó cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ từ chối Man Utd. Thực tế, ngay cả tiền đạo bị Quỷ đỏ bỏ đi và mới chỉ trở lại trong 2 năm qua như Wilfried Zaha cũng gián tiếp từ chối trở lại Old Trafford.
Chơi ở Europa League có thể dẫn đến việc Man Utd sẽ bị ép giá ở các thương vụ không hẳn là bom tấn. Bây giờ, các đội bóng chẳng cần phải quá lo lắng về việc bán cầu thủ bởi "nguồn hàng tốt" bao giờ cũng đắt như tôm tươi, và đâu chỉ Ed Woodward mới biết vung tiền.
Nói như vậy để chúng ta phần nào hiểu được rằng, thời điểm này rất khó khăn cho Man Utd trong việc thâm nhập thị trường chuyển nhượng. Và chưa chắc Solskjaer có tiền, vào cửa hàng đã có thể mua được danh hiệu!