MỚI NHẤT :
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Man Utd và nỗi khổ với Sanchez: HLV Solskjaer đau đầu tìm giải pháp!

    09:31 Thứ hai 01/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Liệu HLV Ole Gunnar Solskjaer có tiếp tục trao cơ hội cho bản hợp đồng đáng thất vọng nhất của Manchester United mùa đông 2018?

    "Cái dớp" Nam Mỹ hiện hữu

    Trước khi chuyển sang chơi cho Manchester United mùa đông 2018, Alexis Sanchez được xem là trụ cột tại Arsenal. Thậm chí, thời điểm ấy Quỷ đỏ thành Manchester còn phải tranh giành quyết liệt với Manchester City để sở hữu chữ ký ngôi sao người Chile. Trong 4 mùa giải thi đấu cho Pháo thủ thành London, tiền đạo sinh năm 1988 ghi đến 80 bàn sau 166 trận đấu. Đây là con số ấn tượng và cũng là lý do lớn nhất mà Jose Mourinho chiêu mộ Sanchez về Old Trafford, với mong muốn cải thiện vấn đề hàng tấn công, nơi dù sở hữu nhiều gương mặt tiềm năng nhưng luôn tỏ ra bế tắc trong khâu dứt điểm cuối cùng.

    Man Utd và nỗi khổ với Sanchez: HLV Solskjaer đau đầu tìm giải pháp! - Bóng Đá

    Sanchez từng là niềm hy vọng của Jose Mourinho. 

    Mặc dù nhận được niềm tin lớn từ BLĐ lẫn người hâm mộ nhưng Alexis Sanchez chỉ là nỗi thất vọng cùng cực tại Nhà hát của những giấc mơ. Tiền đạo người Chile thi đấu tổng cộng 45 trận cho Man Utd và chỉ ghi được 5 bàn thắng. Đóng góp quá nhỏ đến nỗi không xứng đáng với tên tuổi và sự kỳ vọng mà Sanchez nhận được. Thực tế, "cái dớp" Nam Mỹ luôn là nỗi ám ảnh với thượng tầng Man Utd. Nhiều bản hợp đồng đến từ Nam Mỹ cũng đã không thành công khi thi đấu cho Quỷ đỏ thành Manchester. Gần nhất là trường hợp của những Angel Di Maria, Falcao hay Fred. 

    Rõ ràng, tài năng của Alexis Sanchez là không thể phủ nhận, khi mà kinh nghiệm lẫn bản năng săn bàn là điều đã được chân sút này thể hiện rất nhiều trong màu áo đội tuyển Chile lẫn các CLB tên tuổi như Barcelona hay Arsenal. Tuy nhiên, có lẽ "bóng đen Nam Mỹ" ám ảnh sân Old Trafford quá lớn, bởi thế dù vẫn còn sung sức và muốn cống hiến rất nhiều, Alexis Sanchez vẫn mờ nhạt và đáng thất vọng.

    Bỏ thì thương, vương thì tội

    Thi đấu thất vọng tại Man Utd, tuy nhiên khi lên đội tuyển quốc gia Chile tham dự Copa America 2019, Alexis Sanchez lại là sao sáng hàng đầu của giải đấu này. Chân sút sinh năm 1988 đóng góp vào cả 5 bàn thắng sau 5 lần ra sân gần nhất cho đội tuyển Chile. Trong đó có những pha lập công quan trọng giúp Chile thể hiện sức mạnh và vị thế của nền bóng đá thuộc hàng mạnh nhất Nam Mỹ hiện nay.

    Khả năng săn bàn của Sanchez được phát huy trở lại, cảm hứng trong những bước chạy lẫn đường lên bóng tấn công từ cựu sao Barcelona cho người ta cảm nhận rằng, dường như hình ảnh thất vọng tại Man Utd chẳng phải là một Sanchez đang cống hiến cho Chile rất nhiều ở giải đấu lần này.

    Man Utd và nỗi khổ với Sanchez: HLV Solskjaer đau đầu tìm giải pháp! - Bóng Đá

    Toả sáng ở tuyển Chile, Sanchez khiến HLV Solskjaer đau đầu.

    Với công cuộc cải tổ đội hình và thanh lọc lực lượng của HLV Solskjaer, Alexis Sanchez thực sự là bài toán khó sau khi kết thúc chiến dịch Copa America cùng đội tuyển Chile. Sự toả sáng của tiền đạo sinh năm 1988 chắc chắn sẽ khiến BLĐ Quỷ đỏ đau đầu, bởi không biết nên bán hay tiếp tục giữ lại và trao cho anh cơ hội.

    Bởi thế mới nói, với Man Utd và HLV Solskjaer vào lúc này, Sanchez đúng nghĩa là bản hợp đồng "bỏ thì thương mà vương thì tội".

    Minh Trí | 09:10 01/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...