MỚI NHẤT :
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane tin chắc về đội vô địch
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Một đại gia hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Man Utd thua thất vọng, Solskjaer thừa nhận "dưới trình" Liverpool, City

    11:10 Thứ hai 13/05/2019

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên người Na Uy dù không muốn nhưng cũng phải khẳng định giờ đây Quỷ đỏ không cùng đẳng cấp với hai đội bóng đối địch là Man City, Liverpool.

    Liverpool và Manchester City đã tạo nên một cuộc đua song mã tới ngôi vô địch quá hấp dẫn. Thầy trò Pep Guardiola đã phải "mướt mồ hôi" mới có thể nâng cao chiếc cúp Premier League thứ 4 của mình, còn với đoàn quân của Jurgen Klopp, dù chỉ có thể ngậm ngùi tiếc nuối thế nhưng họ hoàn toàn xứng đáng là kẻ về nhì vĩ đại.

    Trái lại, Man United lại cho thấy bộ mặt bạc nhược trong ngày hạ màn. Họ để đội bóng đã xuống hạng là Cardiff đánh bại với tỉ số 2-0. Và mới đây, đích thân huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã lên tiếng thừa nhận sự chênh lệch giữa ba đội hiện tại:

    "Man Utd bây giờ kém xa so với đẳng cấp chúng tôi hướng đến, 98 và 97 điểm, City và Liverpool quá khác biệt."

    "Chúng tôi cũng kém 5-6 điểm so với vị trí thứ 3, 4 và 5. Đó là sự thật và chúng tôi cần cố gắng hơn nữa trong mùa bóng tới."

    Man Utd thua thất vọng, Solskjaer cay đắng thừa nhận khác biệt với Liverpool - Bóng Đá

    MU chơi thất vọng trong ngày Premier League hạ màn.

    "Các cầu thủ cũng đã có một giai đoạn khó khăn. Nhất là các cầu thủ giỏi trong đội, họ đã hao tổn không chỉ về mặt sức khỏe thể chất mà là cả tinh thần nữa, rất nhiều."

    Ở một diễn biến khác, vừa qua tiền đạo Alexis Sanchez đã có những chia sẻ gửi tới CĐV Man United kèm theo đó là lời xin lỗi:

    "Tôi luôn luôn thể hiện sự chuyên nghiệp về mọi mặt. Tôi xin lỗi người hâm mộ vì đội bóng không thể đạt được mục tiêu mong muốn. Tuy nhiên, chúng tôi là Manchester United!"

    Anh Tú | 10:00 13/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...