Quỷ đỏ có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 2 nhờ cú sút 11m thành công của Bruno Fernandes. Nhưng sau đó, Old Trafford trở thành đất diễn của Tottenham.
Tanguy Ndombele rồi Heung-Min Son giúp Gà trống dẫn trước 2-1 khi trận đấu trôi qua được 7 phút. Và rồi từ khi Anthony Martial dính thẻ đỏ, mọi thứ càng dễ dàng hơn với đội khách. Harry Kane (cú đúp), Heung-Min Son, Serge Aurier là 3 cái tên lập công sau đó, giúp đội bóng của Jose Mourinho giành thắng lợi hủy diệt 6-1.
"Thật là xấu hổ," Ole Gunnar Solskjaer của Man Utd nói sau trận đấu. "Điều đó làm tổn thương tất cả các cầu thủ và tôi với tư cách là HLV - đó là ngày tồi tệ nhất của tôi từ trước đến nay. Tôi giơ tay lên, tôi chịu trách nhiệm về việc này.
Tôi đã từng là thành viên của một đội bóng đã thua 0-5. Và giờ chúng tôi đã thua 1-6. Trước đây, chúng tôi cũng có những trận thảm bại và chúng tôi luôn biết cách phục hồi. Và tôi hứa chúng tôi sẽ làm mọi cách để xoay chuyển tình thế này."
Trong khi đó, Jose Mourinho của Tottenham tỏ rõ sự tự hào: "Chúng tôi hoàn toàn xứng đáng có được chiến thắng. Chiến thắng 6-1 tại Old Trafford là một vinh dự cho tất cả chúng tôi, vì lịch sử của Man Utd.
Tôi có thể tưởng tượng một số người sẽ tập trung vào hiệp hai - khi 11 người đối đầu với 10 người. Nhưng tôi thích tập trung vào hiệp một - là 11 đấu 11."
Solskjaer không ngại chỉ trích: