MỚI NHẤT :
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • Man Utd thăng hoa, Ole đặt mục tiêu 'tối thượng' cho năm 2020

    19:52 Thứ ba 31/12/2019 | 3

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Na Uy đã bày tỏ quyết tâm của mình nhằm đưa Quỷ đỏ trở lại giai đoạn hưng thịnh.

    Tính đến thời điểm này của mùa giải 2019/20, Manchester United đã có được những kết quả tương đối khả quan. Tại đấu trường Premier League, Marcus Rashford cùng các đồng đội đang nắm trong tay 31 điểm, đồng thời vẫn tràn trề hi vọng chen chân vào tốp bốn.

    Trong khi đó, Quỷ đỏ cũng lọt vào vòng 32 đội Europa League và tiến vào bán kết Carabao Cup để gặp Manchester City. Trên lý thuyết, Ole Gunnar Solskjaer vẫn có khả năng gặt hái đến 3 danh hiệu cùng đội chủ sân Old Trafford.

    I want 2020 to be my year, says Man Utd boss Ole Gunnar Solskjaer - Bóng Đá

     "Solsa" đang dần đưa M.U trở lại quỹ đạo vốn có.

    Khi M.U thi đấu ổn định, cựu thuyền trưởng Molde cũng phần nào giảm tải được áp lực cho bản thân. Thậm chí, trong buổi trả lời phỏng vấn trước chuyến hành quân đến sân Arsenal, nhà cầm quân 46 tuổi còn tuyên bố "Man Đỏ" sẽ trở lại đầy mạnh mẽ.

    "Tôi sẽ biến 2020 thành năm tốt đẹp cho mình. Tôi nghĩ rằng CLB đang đi đúng hướng, đang trong giai đoạn chuyển giao. Một vài đội bóng khác làm như vậy và mạnh hơn sau vài năm. Chúng tôi cũng sẽ như thế trong thập kỷ này, chắc chắn. Đó là bản chất của đội bóng này.

    Toàn đội đang cải thiện và rồi mọi người sẽ thấy những gì chúng tôi làm giỏi nhất. CLB có nhiều trận đấu thể hiện đúng phong cách của mình, các cầu thủ thi đấu với nhau trong thời gian dài và ngày càng ăn ý", chiến lược gia người Na Uy cho biết.

    Solskjaer nói về tầm quan trọng của Pogba: 

    Giang Nam | 19:22 31/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...