Mở tỉ số ngay phút thứ 10 bằng cú úp mu cực mạnh của Daniel James, nhưng Manchester United vẫn không thể đánh bại Southampton trên sân St Mary's. Thất vọng hơn nữa là đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer được chơi hơn người trong khoảng 20 phút cuối trận...
Đội khách bị thủng lưới từ một pha bật nhảy tuyệt vời của Jannick Vestergaard, ở tình huống Aaron Wan-Bissaka bỏ vị trí để di chuyển sang cánh đối diện, còn Victor Lindelof cũng tỏ ra yếu kém trong pha tranh chấp tay đôi với ngôi sao người Đan Mạch.
Trên thực tế, ngay cả khi có mặt ở khu vực của mình, chưa chắc Wan-Bissaka đã có thể ngăn chặn một trong những cầu thủ sở hữu chiều cao khủng nhất Premier League. Nhưng ở dưới mặt cỏ, tân binh 50 triệu bảng của Man Utd đã chơi rất tốt trước đối thủ.
Wan-Bissaka vẫn luôn nổi tiếng với khả năng tắc bóng siêu đẳng của mình. Và theo Squawka, ngôi sao sinh năm 1997 trở thành cầu thủ đầu tiên có 10+ pha tắc bóng trong một trận đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này, sau cuộc đụng độ ở St Mary's.
Nếu tính từ đầu mùa, cựu cầu thủ Crystal Palace đã sở hữu tổng cộng 26 pha tắc bóng thành công, cao hơn rất nhiều so với một số người xếp sau là Ricardo Pereira (19) hay Emerson Palmieri (15)... mặc dù Man Utd đá sớm hơn các đại diện còn lại ở vòng đấu thứ 4.
Pogba, Mata, Wan-Bissaka gây ấn tượng cùng Man United: