MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • Man Utd bắt đầu vào guồng: Tinh hoa đến từ 'bộ tứ nguyên tử'

    19:10 Thứ năm 25/06/2020 | 17

    BongDa.com.vn Chiến thắng trước Sheffield United có thể giúp HLV Ole Gunnar Solskjaer nhận ra nhiều điều.

    Xuyên suốt mùa giải 2019/20 này, Manchester United thường thi đấu với phong cách phòng ngự phản công quen thuộc. Tận dụng tốc độ của những Daniel James hay Marcus Rashford, đội chủ sân Old Trafford thường chơi hay mỗi khi bị đối thủ ép sân. Nhưng nếu M.U buộc phải áp đặt thế trận thì sao? Câu trả lời quá rõ ràng ở các trận hòa 1-1 trước Southampton hay thất bại 0-2 trước Watford.

    Có nhiều điểm chung ở những kết quả không tốt của nửa đỏ thành Manchester. Các học trò của "Solsa" kiểm soát bóng nhiều, thế nhưng cơ hội ngon ăn lại hiếm khi xuất hiện. Chính vì lẽ ấy, chiến lược gia người Na Uy phải cần một cầu thủ như Bruno Fernandes. Kể từ khi cựu sao Sporting Lisbon cập bến xứ Sương mù, Quỷ đỏ ghi tới 26 bàn thắng tính trên mọi đấu trường.

    Man Utd bắt đầu vào guồng: Tinh hoa đến từ 'bộ tứ nguyên tử' - Bóng Đá

     Sự trở lại của Pogba và Rashford đã giúp M.U chuyển mình.

    Sự sáng tạo là những gì mà tuyển thủ Bồ Đào Nha mang lại. Và người ta tự hỏi, sẽ đáng sợ thế nào nếu anh được sát cánh cùng Paul Pogba trên sân? Câu trả lời nằm ở trận thắng Sheffield United 3-0 vừa qua. So với lần chia điểm với Tottenham Hotspur trước đó, Ole Gunnar Solskjaer tạo ra khá nhiều thay đổi. Cả Fred, Daniel James và Scott McTominay đều phải ngồi dự bị.

    Đến lúc này, Manchester United bắt đầu hình thành "bộ tứ nguyên tử" đúng như những gì các CĐV mong đợi. Suốt 90 phút tại "Nhà hát của những giấc mơ", đội chủ nhà như thể đang đá tập trước vị khách đến từ Nam Yorkshire. Nửa đỏ thành Manchester kiểm soát bóng đến 68.2% thời lượng, tung ra 15 cú sút so với chỉ 4 ở phía bên kia chiến tuyến.

    Ngoài ra, M.U cũng hạn chế những pha phất bóng để các cầu thủ ở hàng tiền đạo bứt tốc. Thay vào đó, Quỷ đỏ thể hiện bộ mặt quyến rũ hơn, mượt mà hơn nhờ vào những pha dàn xếp ở trung lộ. "Solsa" đang sở hữu trong tay nhiều nhân tố cho phép đội bóng của ông thi triển lối chơi ấy. Nhưng trên tất cả, Paul Pogba và Bruno Fernandes vẫn cho thấy đẳng cấp của mình. 

    Man Utd bắt đầu vào guồng: Tinh hoa đến từ 'bộ tứ nguyên tử' - Bóng Đá

     Hàng công Quỷ đỏ là tập hợp của những cái tên trẻ, giàu khao khát và tài năng. 

    Anthony Martial lập hat-trick, thế nhưng điều ấn tượng hơn đó chính là cách Manchester United đưa bóng vào lưới Sheffield United lần thứ ba. Paul Pogba khơi nguồn với đường chuyền cho Bruno Fernandes và ngay sau đó là cú giật gót nhạy cảm của tiền vệ số 18. Bóng đến chân Marcus Rashford, tiền đạo người Anh tung ra đường chuyền vừa đủ để loại bỏ hai hậu vệ đội khách.

    Và cuối cùng, "tiểu Thierry Henry" khép lại ngày thi đấu thăng hoa của mình bằng cú bấm bóng điệu nghệ. Đó là tinh hoa mà bộ tứ kể trên mang lại cho đội chủ sân Old Trafford - những pha xử lý vừa nhanh, vừa dứt khoát ở đẳng cấp cao. Các pha bóng như thế không chỉ mang lại giá trị giải trí đơn thuần, điều đó còn cho thấy M.U có thể trở lại với bản sắc vốn có đó là "bật như Man".

    Vẫn chưa có gì đảm bảo, rằng các ngôi sao của Manchester United sẽ giữ vững phong độ. Thế nhưng, kết quả vừa qua đã cho fan hâm mộ của Quỷ đỏ một niềm tin. Chưa kể đó, họ đã được thấy đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer ở phiên bản đầy đủ nhất, lành lặn nhất và hiển nhiên là mạnh nhất. Sau cơn mưa, Old Trafford lại sáng và "Solsa" thực sự vẫn đang đi đúng hướng. 

    HLV Ole Gunnar Solskjaer nói về Bruno Fernandes: 

     
    Giang Nam | 18:40 25/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...