(BongDa.com.vn) – Manchester United, đội bóng vĩ đại nhất nước Anh, đội bóng có đông fan nhất thế giới đã phải chờ đến 16 tháng để được tận hưởng trở lại bầu không khí Champions League. MU đã trở lại với nơi họ vốn dĩ phải thuộc về, nơi của ngày xưa với những đêm Barcelona, Moscow hào hùng.
NĐó còn là sự trở lại của lối chơi ban bật, tấn công trung lộ mà người hâm mộ Quỷ đỏ đã phải chờ đợi quá lâu. Chưa bao giờ người ta thấy các cầu thủ Man United phối hợp hay như thế, thanh thoát như thế, những tam giác cứ biến ảo và khiến hàng thủ Brugge hoảng loạn. MU rũ bỏ lối chơi đánh biên đầy ức chế, khoác lại một bộ cánh phối hợp nhỏ, ban bật quen thuộc. Những đường chọc khe chết người của Mata, Schweinsteiger không khỏi khiến chúng ta nhớ về thế hệ 2008 và xa hơn là thế hệ 1999 đầy vinh quang đó.
Van Gaal đã gỡ bỏ khái niệm đặt sự an toàn lên trên hết và chơi một thứ bóng đá phiêu lưu hơn. Ông đẩy Herrera lên cao hơn, gần như chơi tiền vệ công và thành công mỹ mãn. Ông rỡ bỏ yêu cầu các học trò kiểm soát tuyến giữa bằng các cố kiểm soát bóng, cho phép các học trò chơi “bản năng” hơn và hệ quả là MU ghi 3 bàn trong chưa đến 15 phút. MU luôn là như thế, luôn có sự kết hợp giữa an toàn và mạo hiểm.
Ở Brugge, người ta thấy một hình ảnh United xưa cũ đang trở lại. Những pha tấn công của Shaw gợi nhớ đến Evra, sự lăn xả và khôn ngoan của cặp Smalling-Blind gợi nhớ đến bộ đôi Vidic-Ferdinand năm nào. Sau những cuộc phiêu lưu và thử nghiệm, cuối cùng MU lại trở lại với hình hài xa xưa. Nhưng đó là điều mà người hâm mộ trông chờ ở họ.
Đêm ở Brugge, một đêm đầy những đồ vật bị ném xuống sân để ngăn cản những bước chạy của Quỷ đỏ, một trận đấu mà đội chủ nhà Brugge đã cho phát bài “You never walk alone”, bài hát truyền thống của… Liverpool nhằm trêu ngươi những đứa con mang màu áo đỏ. Tất cả những điều đó chỉ để làm nên một sự trở lại ấn tượng của United.
Phải. Champions League, Man United đã trở lại. 16 tháng xa cách là quá đủ cho một nỗi đau của những người yêu United. MU sinh ra là để đá những trận cầu vĩ đại ở châu Âu, MU là thuộc về đẳng cấp, thuộc về những gì tinh túy nhất của bóng đá thế giới.
Man United luôn sống giữa kỳ vọng và lo lắng. Người ta lo rằng United sẽ nằm ở bảng đấu có Barca, Roma, Wolfsburg. Nhưng Van Gaal đã nói: “Tôi nghĩ họ cũng chả muốn gặp chúng tôi đâu.” Chỉ một câu nói thôi cũng đủ để thấy cốt cách của United đã trở lại. Đội bóng này lúc nào chả phải đá với những đội bóng..mạnh hơn họ. Nhưng đã bao giờ United đầu hàng trước nghịch cảnh chưa?
MU cần một sự trở lại như vậy. Họ cần trở lại với thái độ “Ăng lê phớt” nổi tiếng của họ. Phớt lờ trước khó khan, ngạo nghễ với đời. Vì đó là bản chất của Van Gaal, bản chất của United. Đó chẳng phải là bản chất của United đó sao?
Tiếng nhạc Champions League lại vang lên vào mỗi thứ Tư, thứ Năm. Sự hân hoan đã trở lại với Old Trafford, sự hân hoan vì đã tìm lại được những giá trị xưa cũ…
(Bạn đọc: Vương Tiến Thành)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam