MỚI NHẤT :
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Man United hiện tại và những ngôi sao từng là học trò của Sir Alex

    06:15 Thứ sáu 10/01/2020

    BongDa.com.vn Trong số những học trò của Sir Alex ngày xưa còn 4 người trong đội hình của Man United hiện tại. Nhưng sau mùa này có lẽ chỉ còn duy nhất một người ở lại.

    Trong 7 mùa giải qua, Man United đã có nhiều thay đổi sau khi Sir Alex Ferguson rời Old Trafford. Vậy còn bao nhiêu người từng là học trò của ông trong đội hình Man United hiện tại? Và tương lai của họ sẽ ra sao sau những giai đoạn thăng trầm qua?

    Phil Jones

    Phil Jones từng được Sir Alex đánh giá rất cao bởi anh có thể hình, khả năng tranh chấp tốt cùng lối chơi máu lửa. Cách đây gần 10 năm (2010), sau khi Man United dùng 16.5 triệu bảng mua được Phil Jones từ Blackburn Rovers thì thậm chí nhiều tờ báo dự đoán đây là sự bắt đầu cho một huyền thoại. Những phẩm chất đó có thể giúp anh trở thành hậu vệ hàng đầu nếu như Sir Alex vẫn còn ở đây.

    Trải qua 4 đời HLV sau đó, Jones dần đánh mất tiềm năng của mình và giờ đây anh đang đếm ngày rời Old Trafford. Mới 27 tuổi, hy vọng Phil Jones sẽ có một bộ mặt hoàn toàn mới ở CLB nào đó để cho thấy Sir Alex nhìn người không sai.

     - Bóng Đá

    Điểm mạnh của Phil Jones là tinh thần chiến đấu.

    Ashley Young

    Từ 2011, Ashley Young rời Aston Villa chuyển tới thi đấu cho Man United. Có thể nói Young đã có một sự nghiệp thành công trong màu áo Man United. Từng có lúc Young được xem là cầu thủ chạy cánh hàng đầu nước Anh. Nhưng cùng với sự thăng trầm giai đoạn này của Man United thì Young cũng không có bước đột phá nào. Và mùa giải 2019/20 có thể là mùa cuối cùng anh chơi cho Quỷ đỏ vì từ mùa hè anh sẽ ra đi dưới dạng tự do và điểm đến là Inter Milan do không thể cạnh tranh vị trí với những Luke Shaw, Aaron Wan - Bissaka hay Brandon Williams. Ra đi là lựa chọn tốt nhất cho Ashley Young lúc này.

     - Bóng Đá

    Anh sẽ sang Inter Milan?

    Paul Pogba

    Nhiều người cho rằng Paul Pogba là một trong những cái sai lớn nhất của Sir Alex khi ông đẩy anh cho Juventus năm 2012 để rồi sau đó Man United phải bỏ ra 90 triệu bảng mới có lại được anh. Nhưng với những rắc rối mà Pogba đang gây ra thì có lẽ ngày xưa Sir Alex bán anh đi cũng không hề sai bởi cầu thủ người Pháp không toàn tâm toàn ý chơi cho Quỷ đỏ và thái độ màu mè, thiếu chuyên nghiệp.

     - Bóng Đá

    Pogba sẽ rời Old Trafford lần thứ hai?

    David de Gea

    Đây có thể xem là hợp đồng thành công nhất mà Sir Alex tặng cho Man United trước khi rời đội bóng. Suốt gần 10 năm qua (đến đây vào năm 2011) David de Gea luôn là người chơi ổn định nhất để giúp CLB không bị chìm sâu vào trong thất vọng. Với 1 Premier League, 1 Europa League cùng vài danh hiệu khác thì không thể nói De Gea có sự nghiệp thất bại tại Man United. Tuy nhiên nếu Sir Alex còn ở đây thì thành tựu của anh có thể còn hơn thế nữa.

     - Bóng Đá

    Sau tất cả chỉ còn lại De Gea?

    Sir Alex rời xa Man United đã gần mười năm thì cũng dễ hiểu là trong thời gian ấy nhiều học trò cùa ông cũng không còn chơi bóng tại Old Trafford. Và sau mùa này có lẽ David de Gea sẽ là cái tên duy nhất còn sót lại khi Phil Jones có thể bị bán, Ashley Young hết hợp đồng còn Paul Pogba muốn ra đi thì cũng không nên giữ.

    Cát Tường | 05:45 10/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...