MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • Man United: Còn sống là còn hy vọng!

    06:01 Chủ nhật 12/01/2020 | 2

    BongDa.com.vn Chiến thắng trước đội bóng bét bảng như Norwich rõ ràng chẳng nên là điều tự hào với Man United. Nhưng trong hoàn cảnh này mọi chiến thắng đều có ý nghĩa lớn với họ.

    Với Man United lúc này, chẳng thể nói trước được điều gì bởi cái điệp khúc thắng - thua - thắng - thua cứ lặp lại liên hồi khiến CĐV từ hy vọng đến thất vọng rồi lại hy vọng và thất vọng. Nhưng cuộc đời là phải hy vọng, bởi nếu từ bỏ hy vọng tức là chấp nhận không có tương lai.

    Cùng một sự việc, bạn có thể nhìn và hiểu như thế này nhưng những người khác cũng có góc quan sát riêng của mình. Cái bạn thấy cũng là cái họ thấy nhưng cũng có cái mà cả hai có thể chưa thấy được để rồi trong mỗi chính kiến đó không phải ai cũng nhận ra điều tích cực để tự nói với mình về một điều gì đó hay ho hay xa hơn là tương lai, là hy vọng.

     - Bóng Đá

     Mata hồi xuân và Rashford thăng hoa.

    Không khó để chỉ ra những điều còn kém trong chiến thắng hoành tráng 4 - 0 của Man United trước Norwich. Đó là một lối chơi kém sắc nét, những đường chuyền rối rắm, thiếu sáng tạo, thiếu tính đột biến cao. Man United thắng đậm cũng nhờ đối thủ quá yếu mà thôi (đứng bét bảng xếp hạng). Và đâu đó chúng ta vẫn thấy một Aaron Wan Bissaka chưa hiệu quả trong tấn công, một Anthony Martial còn rườm rà trong nhiều pha bóng hay một hàng phòng ngự luôn biết cách gây thót tim cho người hâm mộ.

     - Bóng Đá

     Quỷ đỏ chơi bóng đầy tự tin.

    Tuy nhiên nếu nhìn Man United bằng một cái nhìn thiện cảm hơn thì sẽ thấy rằng có không ít điều tích cực trong trận đấu này. Trước tiên là họ đã thắng lại sau những trận hòa và thua, thắng đậm nữa là khác. Điều CĐV lo trước trận đấu là Norwich đang đứng cuối bảng xếp hạng thì biết đâu thảm kịch Watford lại tái diễn. Nhưng Man United đã ghi tới 4 bàn và giữ sạch mành lưới cho David De Gea (điều không thường xuyên xảy ra ở mùa này).

    Một hàng công biết nhảy múa với Marcus Rashford như đến từ đất nước Brazil, một Juan Mata hồi xuân như về lại thời đỉnh cao trong màu áo Chelsea hay một Mason Greenwood vẫn cho thấy sự lợi hại của mình dù có rất ít thời gian bằng một cú sút ghi bàn đầy chất lượng. Và lâu lắm rồi người ta mới lại thấy Man United ghi bàn bằng đầu….Tất cả đã tạo nên một chiến thắng hoàn hảo nếu chúng ta bỏ qua những nét gợn khác.

     - Bóng Đá

     Một chiến thắng trọn vẹn.

    Một chiến thắng không chỉ giúp thầy trò Ole Gunnar Solskjaer tạm giảm bớt áp lực cho mình mà còn giúp họ vẫn bám sát tốp 4. Tottenham thua và Quỷ đỏ đã cắt đuôi họ thêm 3 điểm. Dù vẫn còn đó những Sheff Utd hay Wolves nhưng rõ ràng Man United trên lý thuyết đã có thêm lợi thế trong việc giành một vé dự Champions League mùa sau. Ngoài kia đã có những tin chuyển nhượng tốt lành về trường hợp của Bruno Fernandes hay hơn thế nữa càng gia tăng thêm niềm tin cho Quỷ đỏ trong chặng đường còn lại. Giấc mơ của họ vốn cũng chẳng quá xa vời nên cục diện bây giờ thì mọi thứ còn nằm trong tầm tay. Cuối mùa này Solsa còn hay không còn vốn dĩ cũng chẳng mấy quan trọng, khi ấy sẽ có những cái nhìn khác, còn bây giờ mọi thứ chưa có gì là bế tắt cả.

    Người ta đã từng kỳ vọng vào một cuộc lột xác của Man United, từ năm này qua năm khác, suốt 7 mùa giải qua. Thì thôi, CĐV Man United hãy tin và động viên nhau rằng điều đó sẽ đến trong mùa thứ 8 vậy. Suy cho cùng, với một tình yêu màu đỏ thì có lẽ chẳng ai nhìn vào kết quả cuối cùng của mùa giải mà là tận hưởng cảm xúc qua từng trận đấu của Man United. Thắng là tốt rồi. Thắng để hy vọng vào ngày mai.

    Cát Tường | 05:31 12/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...