MỚI NHẤT :
  • Dortmund mất ngòi nổ trước PSG
  • Mikel Arteta đi vào lịch sử Arsenal
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Cú sốc Rasmus Hojlund
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • Man City ‘vá’ hàng thủ: 3 năm tốn 300 triệu bảng

    07:00 Thứ ba 25/07/2017 | 1

    BongDa.com.vn Benjamin Mendy cập bến Manchester City với mức giá kỷ lục cho một hậu vệ, nhưng đó chưa phản ánh hết khát khao gia cố hàng thủ của đội bóng.

    Man City hiện đang sở hữu thủ thành đắt giá nhất nước Anh, 2 hậu vệ cánh đắt nhất thế giới cùng John Stones, trung vệ đắt thứ 2 thế giới (sau David Luiz).

    Kể từ năm 2014, The Citizens đã chi ra 300 triệu bảng để gia cố hàng phòng ngự bằng những cái tên từ đình đám đến tầm thường. Hàng thủ đắt giá này chỉ giúp họ giành được 1 danh hiệu League Cup 2016.

    Man City ‘vá’ hàng thủ: 3 năm tốn 300 triệu bảng - Bóng Đá

     Mendy trở thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới. Ảnh: Daily Mail.

    Những chi tiêu mạnh mẽ trước đó của Man City không mang lại hiệu quả, đặc biệt là từ hàng thủ. Daily Mail đã thống kê từng bản hợp đồng của Man City từ mùa 2014/15 đến nay ở hàng thủ để chứng minh Man City đã vất vả tìm lá chắn như thế nào.

    Mùa 2014/15

    Vị trí ở Ngoại hạng Anh: Á quân

    Số bàn thua: 38, hàng thủ tốt thứ 4 tại giải

    Tổng chi: 32 triệu bảng

    Eliaquim Mangala (32 triệu bảng)

    Man City ‘vá’ hàng thủ: 3 năm tốn 300 triệu bảng - Bóng Đá

     Mangala gây thất vọng tại Man City. Ảnh: Daily Mail.

    Cùng đến Man City với người đồng đội Fernando ở Porto, nhưng trung vệ người Pháp đã thất bại trong việc cạnh tranh tại Etihad. Mùa trước, anh được cho mượn tại Valencia và hiện nay đang có nguy cơ bật bãi khỏi đội hình mà Pep xây dựng.

    Willy Caballero (Chuyển nhượng tự do)

    Phần lớn thời gian Caballero thi đấu ở các giải phụ và nửa sau mùa giải 2016/17 do Claudio Bravo tụt dốc. Trong 17 lần ra sân mùa trước, anh giữ sạch lưới 6 lần nhưng cuối cùng vẫn phải ra đi. Hiện anh đang là tân binh của Chelsea.

    Bacary Sagna (Chuyển nhượng tự do)

    Sagna nằm trong làn sóng rời Arsenal để chuyển đến Man City tìm kiếm danh hiệu. Mặc dù có những trận đấu rất hay, hậu vệ người Pháp cuối cùng không được gia hạn hợp đồng và nằm trong kế hoạch thanh lọc của đội bóng, nhường chỗ cho các cái tên trẻ hơn.

    Mùa 2015/16

    Vị trí ở Ngoại hạng Anh: Thứ 4

    Số bàn thua: 41, hàng thủ tốt thứ 3 tại giải

    Tổng chi: 32 triệu bảng

    Nicolas Otamendi (32 triệu bảng)

    Man City ‘vá’ hàng thủ: 3 năm tốn 300 triệu bảng - Bóng Đá

     Vị trí của Otamendi tại Etihad đang khá bấp bênh. Ảnh: Daily Mail.

    Otamendi nằm trong đội hình tiêu biểu tại La Liga mùa giải 2014/15 và được Man City chiêu mộ ngay lập tức. Nhưng khởi đầu của anh tại xứ sương mù không thuận lợi. Mùa trước, anh có 30 trận ra sân dưới thời Pep nhưng không có gì chắc chắn cho tương lai.

    Sự trở lại của Vincent Kompany và tài năng trẻ Stones khiến Otamendi có nguy cơ trở thành người thừa. Từng là bom tấn của Man City, nhưng có vẻ như đội bóng đã quên đi số tiền đã bỏ ra, sẵn sàng để anh đánh bóng ghế dự bị.

    Mùa 2016/17

    Vị trí ở Ngoại hạng Anh: Thứ 3

    Số bàn thua: 39, hàng thủ tốt thứ 4 tại giải

    Tổng chi: 66 triệu bảng

    John Stones (47 triệu bảng)

    Man City ‘vá’ hàng thủ: 3 năm tốn 300 triệu bảng - Bóng Đá

     Stones vẫn chưa trưởng thành. Ảnh: Daily Mail.

    Stones được nhiều đội bóng Ngoại hạng Anh theo đuổi trước đó, nhưng quyết định gia nhập Man City biến anh trở thành trung vệ người Anh đắt giá nhất lịch sử. Anh có vài sai lầm tai hại trong mùa trước, nhưng ở tuổi 23, vẫn còn rất nhiều thời gian để Stones học hỏi. Pep xem ra vẫn khá tin tưởng Stones và anh cần làm nhiều hơn để đáp lại tình cảm đó.

    Claudio Bravo (15 triệu bảng)

    Từng thi đấu tuyệt vời tại Barca và sự có mặt của anh đã đẩy Joe Hart rời khỏi Etihad. Thế nhưng màn ra mắt thảm họa trước Manchester United, sau đó là Everton va Hull đã khiến Bravo tụt dốc không phanh. Sự xuất hiện của Ederson trong hè này đồng nghĩa với việc Bravo phải dự bị hoặc ra đi.

    Geronimo Rulli (4 triệu bảng)

    Sau khi gia nhập Man City, Rulli lập tức đến Real Sociedad theo dạng cho mượn. Sau đó anh được mua đứt trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua. Pep một lần nữa muốn chiêu mộ Rulli trong hè này nhưng bị từ chối vì anh muốn được ra sân nhiều hơn.

    Mùa 2017/18

    Tổng chi: 168 triệu bảng

    Man City ‘vá’ hàng thủ: 3 năm tốn 300 triệu bảng - Bóng Đá

     Mendy phải chứng tỏ mình xứng đáng với mức giá kỷ lục.

    Ederson (35 triệu bảng)

    Kyle Walker (50 triệu bảng, có thể tăng lên 54 triệu bảng)

    Danilo (27 triệu bảng)

    Benjamin Mendy (52 triệu bảng)

    4 tân binh này vẫn đang được NHM Man City hy vọng rất nhiều trong mùa giải tới, đặc biệt là đôi cánh Walker, Mendy. Liệu Man City có một lần nữa thất vọng vì các cái tên mang về nâng cấp cho hàng thủ?

    Video màn trình diễn của Mendy trong mùa trước

    Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 07:00 25/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...